Cả nhà giúp em với!


Thời gian gần đây chồng em thường xuyên cài mật khẩu điện thoại. Em có nói rằng phải có vấn đề thì mới như vậy. Nhưng chồng em vẫn chối bảo không có gì. Vì chồng em thường xuyên công tác xa nhà, chỉ cuối tuần mới về nên em biết chắc là có vấn đề. Hôm qua vô tình em tìm được list điện thoại của chồng em để trong cặp đựng máy tính sách tay. Hoá đơn từ tháng 5. Và thấy nhắn tin nhiều vô kể cho số điện thoại này, em gọi đến thử là giọng con gái.


CẢ tuần trước 2 vợ chồng em cãi nhau cũng chỉ vì chồng về nhà cuối tuần nhưng hay đi chơi. Vợ gọi ĐT bảo chồng về thì bị chồng đánh cho một trận (lần thứ 4 chồng đánh kể từ khi lấy nhau về, và cũng lần đầu tiên đánh vợ về tội gọi ĐT bảo chồng về), bất kể đang có bầu 4 tháng. Vợ chạy ra hành lang kêu ầm lên, hàng xóm biết hết ( vì thấy chồng tát vợ liên tục nên vợ buộc phải làm vậy). Suốt một tuần chồng không xin lỗi, chỉ thấy chồng có thay đổi là đã bớt đi chơi và đi về sớm hơn, nhưng vọ chồng không ngủ cùng phòng, cũng không ai nói gì)


Bây giờ khi chồng đã lại đi công tác, đã tạm dàn hoà nhưng vợ vẫn không thể không khóc mỗi khi nghĩ lại cảnh bị chồng đánh giữa đêm, thì vợ lại phát hiện ra list ĐT của chồng.Toàn những tin nhắn vào lúc chồng bỏ vợ đang ốm nghén và con còn bé ở nhà để đi ăn nhậu với bạn.


Hiện tại em đau khổ vô cùng. Nhưng em không muốn mất chồng vì con em còn nhỏ, em lại đang có bầu bé thứ 2 nữa.


Các mẹ ơi em nên làm gì bây giờ khi biết đích xác như vậy?