Không biết có ai từng lâm vào cảnh giống mình không? help với.
Mình đang có một bé 18 tháng, giờ phát hiện ra mình đang có bé thứ 2 - 5weeks. Vấn đề nằm ở đây, mình có thai là tai nạn kiểu như vỡ kế hoạch chứ không phải mình mong muốn.
Chồng mình thì happy nên khoe cho bố mẹ 2 bên, riêng mình đây giống như là án tử hình chứ không phải là niềm vui. Con bé đầu nuôi khó khăn bệnh tật liên miên khiến mình rất sợ có con. Các mẹ có thể ném đá mình chứ thực sự mình không ham thích có con hay nuôi con. thời gian qua từ khi phát hiện ra có baby, mình khủng hoảng tinh thần trâm trọng, lúc muốn bỏ, lúc muốn nuôi, lúc mình muốn tự tử, lúc muốn bỏ nhà đi bụi...lúc thì khóc lóc vật vã k ăn. Lúc chồng mình đồng ý bỏ k nuôi đứa con này, lúc thuyết phục mình. Bố mẹ mình cũng nói nên đẻ và nuôi nhưng KHÔNG MỘT AI CHỊU HIỂU CHO MÌNH RẰNG MÌNH KHÔNG MUỐN CÓ THÊM ĐỨA CON NÀO CẢ. MỘT ĐỨA LÀ QUÁ ĐỦ, LÀ NỖI ÁM ẢNH CỦA MÌNH RỒI. MÌNH THẬT SỰ SỢ KHI PHẢI LÀM MẸ MỘT ĐỨA TRẺ:Crying::Crying::Crying:
cuộc sống thật là địa ngục với mình khi phải ở nhà chăm con. Mình cảm giác mình không có khả năng sống chung với cảnh con cái, có lẽ các mẹ thấy con cái là niểm vui riêng mình thì đó là cục nợ. Có phải hiện nay mình có vấn đề thần kinh không hả các mẹ? Tại sao bao nhiêu người phụ nữ có con là niềm vui trong cuộc sống còn mình thì không? bây giờ phải làm gì đây, nếu mình bỏ đứa con này trong khi bố mẹ gia đình 2 bên biết hết rồi, mọi người sẽ nguyền rủa mình độc ác. Còn nếu đẻ thì mình không muốn, không muốn chút nào hết, có lẽ chồng mình hiểu mình nên dùng dư luận xã hội ép mình bằng cách nhanh chóng thông báo cho mọi người biết. Thật sự mình không nghĩ ra giải pháp vẹn toàn nào cả. :Crying::Crying::Crying: