E lấy Ck được 6 năm,may mắn e lấy được ng Ck tốt,gia đình Ck cũng tốt luôn,e đẻ 2 con 1 gái 1 trai,Ck e thương vk thuong con,lo lắng cho e hết sức,cũng có cãi nhau nhưng nói chung là ko nghiêm trọng,lỗi do cả 2.ck mở shop cho e bán,cong việc của e ko suôn sẻ lắm,Ck thì làm cùng gia đình,buôn bán có tiếng,nên kinh tế Ck lo hết,Ck lại siêng năng thuong vk con.thế mà đùng một cái e lại say nắng ng khác.e chả hiểu e bị sao nữa ạ.bỏ bê Ck con cong việc suốt ngày lo cho cái thứ phù phiếm đó.e gặp ảnh tình cờ lắm,đúng duyên số luôn,một ng ko đẹp trai,gia đình ở quê lam nong nghiệp,chỉ có điều anh đó là một ng tốt,một mình ảnh ko có người nâng đỡ nhưng lại làm chủ một cong ty nhỏ,tính ảnh lại ham học hỏi,nhiêu đó mà e cứ như bị thôi miên ấy.e thì đi oto,ảnh chỉ có xe máy cũ,tiền ảnh đầu tư vào nhà xưởng máy móc xe tải cũng ko ít nén mới 33 tuổi mà tự lập được vậy đối với e là giỏi.vậy mà chỉ cần ảnh gọi điện là e lái xe qua chở ảnh đi chơi,vì e ngồi xe máy ra đường ko tiện,với lại mặc đồ đẹp e cũng ko muốn đi xe máy ạ.thật ra luk đầu khi gặp e ảnh chả để ý gì e đâu,chắc luk đó e lùi xùi gớm quá,chả trang điểm gì cả,nhưng ko hiểu sao lần đầu như có duyên gì e lại tiếp tục muốn gặp ảnh,lần này e rút kinh nghiệm ăn mặc chải chuốt Make Up thì kết quả là tụi e bắt đầu nói ch với nhau,nhưng e với ảnh có suy nghĩ khác nhau quá,nên nous chuyện toàn là ko cùng quan điểm.ck e đi vắng,nhà lại có giúp việc nên tối đó e nous ch với ảnh tới tận 4 giờ sáng,nous ch đâu đâu ấy.roi cứ vậy e ko dứt ảnh được ,càng ngày càng thik ảnh,yêu Ck nhưng thik ảnh,tới mức nhiều khi cứ nhắm mắt nghĩ Ck là ảnh.e thấy có lỗi với Ck lắm.ck giỏi ko ngoại tình,vk thì sướng quá hoá rồ.lại tiếp e và ảnh cứ vậy,cả 2 đều thik nhau,nhưng cả 2 đủ lớn để biết mình sai.được cái vậy nè,chúng e ở cạnh nhau nhiều lắm,cả 2 đều muốn nhau,nhưng đều biết giới hạn ko thể vượt qua,nên chua bao giờ ảnh làm gì e cả.dù 2 đứa ở với nhau suốt,chỗ ko người,nhưng chúng e chỉ ôm nhau nắm tay thoi,chúng e đều cùng quan điểm là chỉ muốn nhìn thấy nhau ở cạnh nhau nói ch thôi.phải nói ảnh kiềm chế quá giỏi,e cũng thế,cứ như kiểu nam nữ dắt tay vào ks nhìn nhau cho đã rồi về ấy,chả biết ai tin nổi ko.tụi e lý trí quá ạ,ảnh hỏi e gan thiệt,có sợ anh ko,e nous ko vì e biết a sẽ ko bao giờ làm e đau đâu.e với ảnh quen nhau cũng được 2 tháng roi.ảnh cũng chia tay bạn gái trước đó vì ko hợp,phải nous tính cách ảnh rất chín chắn ng lớn,ảnh và Ck e biết nhau,nhưng ảnh ko biết e,từ đầu e cũng dấu ảnh là e co Ck rôi,được cái e 2 con nhưng lại trẻ và nhỏ con,nên ra nhìn bên ngoài ko ai biết e Ck con rồi,ảnh thik e rồi mới biết.càng ngày e càng thik ảnh,càng thấy có lỗi với Ck,rồi hòm qua đây ảnh và e nói ch,ảnh nous ảnh cũng thik e nhiều,rồi ảnh đưa quyết định là 2 đứa dừng lại,ảnh sẽ ko tìm e nữa,ảnh nói là hồi giờ việc gì anh làm anh quản lý cong ty,nếu có phá sản anh vẫn vui vẻ chịu trách nhiệm,vì nó chỉ là riêng cá nhân a,còn a lo cho e lắm,a muốn ở bên e ôm e nhưng chỉ ở đâu đó thật xa,anh ko muốn tiếp tục nữa vì ảnh nous hậu quả cho e sẽ là rất lớn,e sẽ mất tất cả,a ko thể làm cái việc sai lầm mà ng khác là e phải chịu trách nhiệm...rồi bla bla bla,mà luk đó e buồn quá chả nghe gì nổi cả,chỉ biết nous cau e ko muốn nghe,a hãy làm gì mà anh thoải mái nhất đi,ảnh nous e dùng từ sai roi,điều nên làm chứ ko phải thoải mái.e giờ cứ như ng mất hồn,e hiểu hết mọi vấn đề,lý trí e suy nghĩ tốt ,nhưng tình cảm e lại nhớ ảnh lắm.e phát điên lên.công việc e lại bế tắc nữa.nhiwf mọi ng giúp e làm sao để khỏi nhớ ảnh ko,e vật vã như nghiện thiếu thuốc ấy.làm sao để e hết nhớ được ko ạ,e nhớ ảnh mà cứ như ng mất hồn,chả muốn ăn uống,mệt mỏi lắm a