Em với anh ấy yêu nhau được 2 năm thì người yêu cũ của anh ấy lấy chồng và không hạnh phúc chạy đến tìm anh ấy và anh ấy đá em chạy theo chị ta. Sau khi quay lại với chị ta được 1 tháng thì a ấy đến xin lỗi em và muốn e tha thứ, anh ấy nói anh ấy nhận ra là thương em rất nhiều, chỉ vì còn nặng tình với chị kia nên mới ảo tưởng và chọn sai con đường. Lúc đó em không tha thứ cho anh bởi vì áp lực từ gia đình và bạn bè. Sau đó tụi em cũng ít liên lạc nhưng trong thâm tâm em vẫn còn yêu và thương anh ấy rất nhiều, ngày nào em cũng lên facebook, lên zalo của anh ấy chỉ để xem hình và xem anh ấy có online hay không. 10 ngày sau anh liên lạc với em và năn nỉ em lại một lần nữa, thấy sự thật lòng của anh, thành tâm hối cải em muốn tha thứ và muốn cùng anh thuyết phục gia đình em một lần nữa, nhưng anh lại nói thêm 1 điều là chị kia đã có thai nhưng và nói với anh chắc chắn đó là con của anh nhưng theo thời gian có thai thì anh bảo đó không phải là con anh, nhưng chị kia cứ nằng nặc bảo là con của anh. Anh không thể cưới chị đó vì gia đình anh, bố anh mà biết chuyện sẽ từ bỏ anh và không lo cho tương lai của anh. Anh nói muốn cưới em nhưng vẫn chu cấp cho chị kia đến khi sinh nở, sau khi sinh xong sẽ mang đi đi kiểm tra AND, nếu là con anh thì anh sẽ mang về nuôi, còn không phải thì sau này có dư dã anh sẽ chu cấp một ít để chị ta nuôi con. Anh nói chị kia nói là sẽ tự nuôi con và không cần bất cứ sự giúp đỡ nào của anh, cho anh ra rìa nhưng cứ hết tiền là lại chạy tới tìm anh. Mọi người ơi, em có nên quay lại với anh không?