E và chồng mới kết hôn chưa được 1 tuần, trước khi đám cưới diễn ra e phát hiện chồng mình hay liên lạc với người con gái khác e đòi hủy đám cưới nhưng sau đó gia đình chồng e gọi điện vào khuyên dạy và e thấy mình cũng hơi quá đang vì hủy đám sẽ ảnh hưởng đến danh dự 2 bên gdinh nên em đã để đám cưới diễn ra như dự định. Đám cưới xong e thấy chồng e và người ấy vẫn liên hệ với nhau mặc dù họ không gặp nhau chỉ nhăn tin và nói chuyện trên face em đã có buổi nói chuyện với chồng e 1 là chấm dứt mọi liên hệ với người đó còn k thì em và chồng em ly thân 1 thời jan rồi ly hôn, chồng em xin e thời jan 1 năm để chấm dứt. Mọi người thấy sao ạ, riêng đối với em câm thấy bị tổn thương rất nặng nề vì trước jo trong suy nghĩ của e tình yêu chỉ có 1 mà thôi nhưng chồng em nói chồng em vẫn còn thương em và cũng thương người kia. hiện tại e rất tuyệt vọng đa có ý nghĩ đến cái chết nhưng nhớ lại cha mẹ em không đành lòng. Xin mọi người cho e lời khuyên với.