Mọi người cho em lời khuyên: Chồng mình gọi nick người khác là vợ & đi chơi cùng người yêu cũ dịp nghỉ hè
Mình đang trong giai đoạn khủng hoảng quá., chẳng biết làm gì bây giờ, mọi người cho mình lời khuyên với. Chuyên là thế này trước khi lấy mình chồng mình cũng có một mối tình nhưng không hiểu vì lý do gì cô ấy đi lấy chống. Sau khi đi lấy chồng thì tình cảm của hai người vẫn rất tốt dưới góc độ là tình bạn. Mình tin là nhw thế. Cô kia thì cũng ko may mắn lấy chồng nhưng ko sinh dc con, nguyên nhân do cô ấy, thế rồi bỏ chồng bây giờ lấy chồng thứ 2 có con riêng. Mình luôn tin rằng cô ấy là người tốt vì sau khi mình sinh con 2 lần cô ấy đều đến thăm, qua cách nói chuyện, tiếp xúc mình nghĩ cô ấy ko phải là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Và quan hệ của chồng mình với nhà cô ấy thì rất thân thiết. Nhiều lần chồng mình cũng đưa mình và các con đến nhà bố mẹ đẻ cô ấy chơi. Và mình luôn nghĩ đó là một tình cảm đáng chân trọng. Nh]nhưng đợt vừa rồi mình nhận đc tin nhắn của cô ta với chồng mình: Cô ta nói Đợt đi đó là những ngày bình yên nhất đối với cô ấy, là gần 20 năm qua đây là những ngày hạnh phúc nhất với vô ấy, và cô ấy nhắn nhủ chồng mình cùng giữ mãi những kỷ niệm đẹp đó. Mình ko thể tin được những gì đập vào mắt mình nhưng bình tĩnh lại mình không nói gì mà vẫn lặng yên theo dõi. Nhưng không thấy tin nhắn gì khác từ hôm đó, hay chồng mình đã xóa thì mình ko biết.
Mọi người hãy cho mình một lời khuyên với, mình phải làm gì đây? chứ để trong lòng mình không chịu được. Mỗi lần nghĩ đến lại đau.
Còn chuyện này nữa mấy hôm trước vào nick của chồng thấy một nick khác nhắn đến kêu với chồng mình là mêt quá. Mình mới xóa nick đó đi và thay vào tên đó là nick khác của mình. Phải gần một tháng nay hôm nay mình vào lại nick đó lại thấy chồng mình gọi là: vợ ơi. Tim mình nhói đau. tay chân bủn rủn không hiểu thực hư như thế nào nữa đây??? Mình phải làm gì bây giờ????
Chồng mình hàng ngày vẫn đi làm và về ăn cơm tối cùng gia đình, thỉnh thoảng về muộn thì theo mình biết là tá lả ở cơ quan, yêu thương các con hết mực và luôn thể hiện rằng với chồng mình gia đình là tất cả. Trong thâm tâm mình luôn và thậm chí vẫn tin rằng chồng mình không làm gì quá giới hạn kể cả đi chơi vài ngày với người yêu cũ (đi cùng cơ quan).
Mình có cả tin quá không nhỉ? Mọi người ơi hãy cho mình một lời khuyên nhé. Mình phải làm gì bây giờ???