Mọi người chia sẻ hướng giải quyết giúp mình với !!!
Gia đình mình có 4 người gồm ba , me , chị gái và mình . Cuộc sống gia đình mình cũng rất hạnh phúc cho đến khi cách đây khoảng 3 năm , chị và mình học tập và làm việc ở sài gòn nên ở quê chỉ còn lại 2 vợ chồng . Mình thì mình ít khi điện thoại về nhà mà có điện thoại về nhà thì cũng chỉ có xin tiền nên mình chỉ điện thoại cho mẹ (vì mẹ giữ tiền mà ), còn chị mình cũng hay điện thoại về nhà nhưng cũng chỉ điện thoại cho mẹ (vì con gái với nhau nên dễ nói chuyện hơn ) cho nên ba mình bắt đầu bị cô lập...Do ba mình ăn ở không nên thường hay cafe với mấy người trong xóm rồi đi nhậu rồi đi bia ôm ..rồi ba mình quen một người trong quán bia ôm (làm nghề mua bán dâm) ,gia đình mình rạn nứt từ đây..mình và gia đình biết chuyện nên gia đình đã ra sức ngăn cản và ba mình cũng hứa là bỏ không qua lại với mấy người đó nữa..rồi đến năm ngoái sau khi đám cưới chị mình ba mình lại trở về đường cũ nhưng lần này lại dính sâu hơn, ba mình thường hay về nhà kiếm chuyện rồi đòi tiền để đi chơi , lúc trước khi điện thoại cho gái ba mình thường trốn vào đâu đó rồi đt cả mấy giờ đồng hồ nay thì ba mình không cần trốn tránh gì hết điện thoại ngay trong nhà có cả mẹ mình ở đó..và còn về nhà đòi bán nhà chia tài sản nữa...dạo này ba mình còn cầm dao đâm mẹ minh nữa..hôm nay mình điện thoại về nhà hỏi thăm ba mình dạo này thế nào(chỉ hỏi thăm đơn thuần k có ý gì hêt và mình cũng k bít chuyện xảy ra ở nhà cho đến khi điện thoại cho nhà hàng xóm ) nhưng ba mình lại hỏi điện có chuyện gì k ? mình bảo hok điện hỏi thăm thui..rồi ba mình tắt máy cái rụp.....mình cảm thấy tình cảm ba mình và những thành viên trong gia đình khộng còn như lúc trước nữa rồi .. có lẽ mình đã sai khi không quan tâm nhiều tới gia đình...mình một nửa thì muốn về với gia đình (vì có mình ở nhà điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra và ngôi nhà có không khí gia đình hơn và có thể hàn gắn ba với mẹ) một nữa thì mình muốn trong này làm việc và đi chơi (vì mình còn trẻ mà nếu mình về nhà thì sẽ không còn cơ hội đi chơi nữa mà ở lại trong này thì ở quê có chuyện gì thì mình sẽ hối hận ). hiện tại ba mẹ mình đã ly thân :(
Mọi người cho mình xin hướng đi nào đúng với !
Cảm ơn mọi người đã đọc tin ! chúc mọi người một ngày tốt lành !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bố em đã sống...
do mình ở sài gòn còn quê mình thì ở bình định nên mỗi lần về quê là một lần khó vì...