Hôm nay là một ngày khá tồi tệ ...


Vào Net nghe nhạc, vô tình phát hiện ra vài link trang web về ảnh nude và những đoạn phim sex ngắn.


Chắc chắn là chồng xem, vì ngoài mình và anh và cu tý gần 2 tuổi ra thì chẳng còn ai trong nhà nữa cả.


Mình buồn, và ... ghen (Ôi, có ai như mình không nhỉ?!)


Thật ra thì mình cũng thừa biết rằng đại đa số đàn ông đều đã từng, hoặc có người còn thường xuyên vào những trang web như thế nữa.


Mình và anh lấy nhau 3 năm rồi. Anh là người chồng tốt, thương vợ và yêu con vô cùng. Mình cũng yêu anh rất nhiều.


Và thực sự thì từ khi lấy nhau vợ chồng mình cũng vài ba lần xem phim toàn cảnh nóng (nhưng là phim nghệ thuật).


Mình cũng đã nhiều lần nói thẳng với anh là mình không thích những đoạn phim sex ngắn "thô thiển", "toàn là cảm giác da thịt chứ ko có tý cảm xúc nào", mình không có hứng thú gì khi xem những đoạn phim ấy hết.


Mình cũng nói thẳng với anh ảnh nude nghệ thuật thì còn chấp nhận được, chứ vào xem mấy hình ảnh "khoe hàng" một cách trắng trợn và vô cùng phản cảm thì "vợ cấm" (Hix, mình có trẻ con quá không đây?)


Anh cũng đồng ý, vậy mà...


...chỉ là lời hứa suông cho vợ "yên tâm".


Mình post topic này hy vọng nhận được những cảm nghĩ thật của các mẹ, và nếu có ý kiến của các bố share nữa thì càng mừng.