Hai vc e cưới nhau đc 1 năm rồi, giờ e đang có bầu 5 tháng.


hiện giờ 2 vc đều làm ở cty của bố mẹ đẻ em, bên ngoại giúp đỡ gần như 100 % về kinh tế cho hai 2vc.


Khổ nỗi chồng e lười quá, đi làm suốt ngày nghỉ chỉ để ở nhà ngủ :( đêm thì ko chịu ngủ cứ thức chơi game, mất ngủ nên dù có những hôm đi làm thì cũng lờ đờ. Sáng thì 8h30 - 9h mới đi làm, công việc thì ko có trách nhiệm. Mẹ em đã nhắc khéo nhiều lần, anh ý chỉ thay đổi đc vài ngày là lại đâu vào đấy, lại hay dỗi , tự ái cao ai nói gì hơi nặng một tý là khó chịu, sừng sổ lên.


bố mẹ em chán ông con rể lắm rồi, nói thẳng vs em là mày ko có bầu thì tao cho hai đứa nghỉ làm từ lâu rồi. Mà thực sự giờ mà nghỉ làm thì hai vc em đói há mồm mất :(


Rồi hôm trc anh ý còn đánh thợ ở chỗ làm, trong khi có mặt cả bố em ở đấy, bố e gàn ko đc mà chuyện chẳng có gì to tát.


Tối hôm đấy mẹ e gọi hai vc lên nhà nói chuyện, mẹ bảo cho chồng e một cơ hội nữa, nếu ko cố gắng thì tốt nhất nghỉ ở nhà, ko cần phải đi làm nữa. Tâm trạng anh ý lúc nc với mẹ e xong rất thoải mái.


Vậy mà ngay ngày hôm sau, anh ý lại ngủ từ sáng tới chiều, em đi làm một mình, tối về nấu cơm ăn xong anh ý lại đi chơi đến đêm. Tới hôm nay đã là ngày thứ 3 như thế rồi. Em chán lắm, con thì sắp ra đời, mà bố nó thì vô trách nhiệm , lười biếng ntn ko biếng cs hai mẹ con sau này ra sao nữa.