Chào các mẹ!


Em năm nay 24 tuổi,chồng em 29 tuổi. Vợ chồng em mới đăng ký kết hôn đc 4 tháng chứ chưa tổ chức đám cưới. Gia đình 2 bên đều ở ngoài Bắc nhưng chồng em vào Nam sống và làm việc đc 7,8 năm rồi nên sau khi đăng ký em theo chồng vào Nam sống. Hiện tại 2 vc em làm ngân hàng. Chồng em thì nhiều bạn bè và nhiều mối quan hệ vì với ai anh ấy cũng rất nhiệt tình nên đc nhiều người quý mến. Em thì mới vào nên ngoài cơ quan và họ hàng nhà chồng thì chẳng có ai. Mà lối sống ở trong Nam thì chắc có nhiều mẹ cũng biết, người ta hay rủ nhau ăn nhậu lắm. Nhiều khi chồng đi nhậu mà em cứ lủi thủi 1 mình. Em cũng rất thích đi chơi, thích đi siêu thị mua sắm đồ cùng chồng, thích đi xem phim, đi ăn uống nhưng chồng em thì ít khi làm điều đó với em. Tính anh thích ra ngoài xã hội giao lưu với mọi người chứ ko thích ru rú ở nhà với vợ. Mới về sống chung đc vài tháng nhưng em cảm thấy chồng ít quan tâm hơn hẳn so với lúc yêu nhau. Hầu như những lần đi chơi thay đổi không khí toàn là em rủ chồng, ít khi thấy chồng rủ. Đi làm về, em đi chợ nấu cơm, chồng về muộn hơn nên về nhà là có cơm dẻo canh ngọt ăn rồi. Ăn xong em rửa bát còn chồng bắt đầu cầm đt chơi game. Có hôm chơi từ lúc đó đến lúc đi ngủ luôn, 2vc nằm cạnh nhau chồng cũng chẳng thèm làm gì, chỉ ôm em rồi ngủ. Em thì tính ngang bướng, chồng ko thèm thì mình cũng ko thèm luôn. Vậy là vc son mà có khi 4,5 hôm chẳng làm gì, toàn ngủ chay. Mà em cảm thấy tình cảm chồng em dành cho em ít đi nhiều, hình như bây giờ lấy đc em về rồi anh ko cần cố gắng làm em vui nữa, những lúc em nũng nịu chồng cũng tỏ ra bình thường. Em thì muốn hâm nóng tình cảm nhưng chồng em cứ dửng dưng như ko ý, chẳng có hành động nào gọi là lãng mạn cả. Từ hôm sống chung anh cũng ko nói yêu em nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi em là vợ yêu thôi. Những câu chồng yêu vợ hay chồng nhớ vợ em ko hề đc nghe nữa. Cũng có những lúc em thủ thỉ tâm sự với chồng nhưng chồng chỉ nói sao vợ nghĩ nhiều thế, những cái đấy bắt bẻ làm gì, để lúc nào chồng thích chồng tự nói chứ. Em nghĩ đợi chồng tự nói ra chắc em già mất. Mà bọn em đến với nhau cũng ko phải dễ dàng gì, trước khi em chuyển vào đây sống cũng có nhiều khó khăn nhưng em đều vì anh ấy mà vượt qua. Đến bây giờ cứ lạnh nhạt như thế này em nghĩ có phải tại em dễ dãi quá nên chồng ko biết trân trọng ko các mẹ? Xin cho em lời khuyên ạ !!!:(:(:(:(