Em mới lấy chồng có 1 tháng mà đã shock bao nhiêu chuyện về lối sống và suy nghĩ của hai đứa.


Bản thân em thích tình cảm, vc mới cưới (còn trẻ - 27 tuổi) lúc nào cũng quấn quýt, tâm sự với nhau. Chia sẻ với nhau mọi thứ.


Chồng em thì ít tình cảm. Thỉng thoảng cười đùa rồi thôi, Mặt mũi lúc nào cũng xì xầm. Hỏi thì bảo anh lo nghĩ nhiều việc.



Chồng em mua đồ đạc trong nhà toàn tự làm, chẳng hỏi em như hôm đầu tiên nữa. Có xe máy cho em gái, em rể rồi mới bàn với em. May mà em cũng còn có xe của em.


Lại nhắc đến em gái, em chồng ít hơn 2 tuổi nhưng đã có chồng và con trai hơn 1 tuổi rồi. Phải cái 2 vợ chồng đều ko có việc làm mà lại muốn ở HN. Hiện giờ em chưa quản lý tiền của chồng vì bọn em vẫn còn phải làm 1 lần báo hỉ nữa. Em ko biết hàng tháng anh ấy cho em gái bao nhiêu tiền để thuê nhà, ăn uống, nuôi con. Em hỏi thì chỉ bảo thỉng thoảng cho vài trăm. Bọn em mới mua máy giặt, thế là chồng em giờ còn mang hết quần áo của nhà em chồng hàng ngày về nhà em giặt. Tối nào em cũng nai lưng ra phơi cả mấy chục bộ.



Nói thật là em sống theo kiểu tự lập, ko quen dựa dẫm nhờ vả nên khi thấy thế em ngạc nhiên và shock lắm ạ. Mà chồng em còn chả them hỏi í kiến em nữa. 1,2 lần thì thôi, cũng chả sao. Nhưng cứ thê snày mãi, chắc em mua riêng 1 cái máy jặt khác để tự giặt quần áo của mình mất. Vả lại, bọn em vẫn còn đang đi thuê nhà, chồng em cứ lo cho gia đình em gái, chắc đến mướt mùa bọn em cũng chả mua được nhà hic hic



Em cũng chưa biết phải làm gì để nc thẳng thắn với chồng vì kinh nghiệm sống của em còn hạn hẹp. Em vẫn ham đi du lịch và học hành hơn!



Em mong các chị đã có kinh nghiệm tư vấn cho em để làm sao vẹn cả đôi đường.


Cứ kiểu này em thà sống 1 mình còn sướng hơn.