em năm nay 25t và mới lấy chồng được gần 5 tháng, em thực sự đang rất bế tắc và muốn nhận được lời khuyên từ mọi người để em biết mình cần phải làm gì tiếp theo...
Em và chồng lấy nhau vì chót có em bé, thực ra thì trước đấy chúng e đã chia tay vì nhiều lý do, nhưng mỗi khi say anh lại nói rằng nhớ em, rồi chuyện gì đến cũng đến... em có thai, và chúng em quyết định làm đám cưới để chịu trách nhiệm với đứa con, nhưng không may sau khi ăn hỏi thì em bị sảy thai, thế nên giờ bọn em vẫn chưa có con vì đang kế hoạch.
ban đầu mới cưới anh cũng chiều em, nhưng vì bản tính ham chơi mà vừa cưới được vài ngày anh đã bỏ em ở nhà phụ hàng ăn với mẹ chồng một mình mà bỏ đi chơi game, thực sự lúc đấy em thấy hụt hẫng nhưng nghĩ đó là niềm đam mê của anh nên em cũng không nói gì, nhưng càng về sau càng quá đáng, ngày nào cũng bỏ em ở nhà đi chơi game, có hôm còn không về ăn cơm, vợ chồng cũng từ đấy mà giận nhau hoài, mỗi lần cãi nhau là anh đi tít mít đến tối muộn mới về.
Công việc của anh làm theo ca, và phải trực đêm hôm, lại tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ nên em rất lo, có lần em bắt gặp tin nhắn đò đưa của một cô gái, em không nói gì với chồng nhưng nhắn tin cho cô kia cảnh cáo, cô ta không nói gì và hôm sau chồng đi làm về tỏ thái độ lạnh nhạt không nói chuyện với em, đỉnh điểm là vào một đêm mưa to chúng em cãi nhau và em bỏ ra ngoài, sau đó thì tình cảm cũng không được như trước nứa, ngày nào em cũng sống trong sự thờ ơ lạnh nhạt, không một sự quan tâm chia sẻ của chồng, em cảm thấy hụt hẫng và đau khổ, từ khi lấy chồng cuộc sống của em chỉ toàn nước mắt, hầu như ngày nào cũng nghĩ đến cái chết. Vợ chồng mới cưới mà thậm trí có khi 1, 2 tuần mới quan hệ một lần, em thấy như thế chẳng bình thường chút nào cả, và nỗi nghi ngờ chồng ngủ với gái càng ngày càng tăng, em đâm ra hay kiểm tra điện thoại của chồng hơn... từ đợt cãi nhau vào đêm mưa ấy chồng vẫn cứ coi như em không tồn tại, ngày nào cũng không ăn cơm và đi chơi đến 11-12h đêm mới về, em hỏi đi đâu thì im lặng không trả lời, không coi em ra gì. xong anh tính làm ăn cho vay lãi, nhưng không có vốn nên nịnh em bán vàng của hồi môn của gia đình cho hôm cưới đi cho anh vay, nhưng em không đồng ý, sau nhiều lần nịnh không được lại quay ra thờ ơ lạnh nhạt rồi đi đêm, ngày nào cũng đi như thế đến nỗi bố mẹ anh cũng phải lên tiếng vì không chịu được nữa... Đêm qua cũng vậy, anh đi làm đến 18h đc tan ca nhưng anh không về nhà, bố mẹ gọi bảo đi uống rượu, sau đó tắt máy. Đến hơn 11h đêm mới về, em ngửi áo thấy có mùi nước hoa lạ khắp áo, chắc đến 99% là chồng em đi gái rồi phải không ạ?
Anh về nhà xong vào phòng khác ngủ, em đi theo thì đuổi em " cút", sau đó đạp em một cái, thực sự thì em đau đến không khóc nổi, nỗi đau thể xác không lớn bằng nỗi đau tinh thần...
Giờ các anh chị bảo em phải làm gì bây giờ? Có nên thuê người theo dõi tìm bằng chứng việc chồng ngoại tình và kết thúc cuộc hôn nhân này? hay cứ thế mà kết thúc để không bị ám ảnh và đau đớn vì những gì không muốn nhìn, hay cứ thế mà sống cho hết quãng đời còn lại trong sự ghẻ lạnh của chồng để không mang tiếng là gái bỏ chồng? em cũng sợ nếu bỏ em sẽ phải sống trong cô đơn và không tìm được người tử tế yêu thương em thật lòng để có thể làm lại hạnh phúc... em xin mọi người hãy cho em một lời khuyên với, chẳng nhẽ kết thúc khi vừa lấy chồng được gần 5 tháng sao???