Em lấy chồng em với hoàn cảnh gia đình là một mẹ một con. Chồng em làm xây dựng, lương vừa thấp vừa bấp bênh, hay bị nợ lương. Em làm nhân viên văn phòng nên mỗi tháng cũng chỉ được 6 triệu tiền lương. Nói chung tổng thu nhập của hai vc chỉ đủ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt hàng ngày.


Cưới xong, kiểm đếm tiền mừng và chi trả cho phí làm cỗ còn mấy triệu thì nhà em mua cho mc cái tủ lạnh 4.5 triệu và biếu thêm bà 3 triệu để tiêu. Vậy mà mới 3 tuần sau cưới mc đã gọi điện lên bảo chồng em gửi tiền về cho mẹ tiêu vì mẹ hết rồi. Vậy là bà đã tiêu 4.5 triệu/3 tuần (3 triệu bọn e đưa + 1.5 triệu tiền lương hưu của bà). Em phát rồ phát dại lên vì chồng em vừa rồi nghỉ cưới nên tháng lương vừa rồi đc có 4 triệu, e thì chưa đến kỳ lương mà bà đã kêu tiền vậy rồi. Em ko biết làm gì nữa vì như thế thì bọn em chết đói mất. Mong các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em với! Em hoang mang quá!