Chào cả nhà! :)


Em thật sự không biết em bị cảm giác buồn chán vì bị nghén hay vì thực tế cuộc sống vợ chồng em bị nhàm chán nữa. Tuy chưa đến mức báo động, nhưng riêng em đã bắt đầu có cảm giác nản vì ngày nào cũng như ngày nào. Cố đi làm, về nhà ăn uống xong là vợ chồng lên phòng tắm rửa, nằm tâm sự 1 chút rồi đi ngủ sớm.


Việc cưới xin thì vô cùng vất vả, cưới 4 nơi và từ Bắc vào Nam, vậy mà tụi em đã cố gắng hết mức đến được với nhau rồi, nhưng chưa kịp honey moon thì đã biết tin có bé. Cũng vui nhưng thực sự bây giờ mới bắt đầu ngấm sự buồn tẻ.


Vì chồng em rất là tốt tính, đi làm về là về với vợ ngay, nên em không muốn kéo dài tình cảnh này. Các mẹ có kinh nghiệm, chỉ cho em vài chiêu làm cuộc sống hàng ngày của vợ chồng vui hơn được không ạ?


Chồng em mới vào SG nên hầu như rất ít bạn bè, chỉ là anh em cùng cơ quan thôi. Còn em thì nghén nên lúc nào cũng mệt, muốn rủ chồng đi loanh quanh đây đó mà vừa mệt vừa không thể đi vì vẫn kiêng cho 3 tháng đầu.


Hình như em đang rơi vào trạng thái bị cô lập thì phải. :( Đôi khi muốn tâm sự với chồng mà chẳng biết tâm sự cái gì nữa.