Mới cưới, chồng ngoại tình, người tình của chồng ghen ngược
bạn ah mình cũng đang trong tình trạng như bạn. nhưng mọi chuyện diễn ra với mình từ trước khi cưới cơ. Mình cũng theo dõi ông xã mình qua điện thoại, vì mạng vinaphone có chế độ smsplus mà. Giờ đây sau 4 tháng quanh co giấu giếm thì mọi việc cũng được vỡ nở rồi. Nhưng mình đang có bé, chẳng biết phải làm sao bây giờ, vì mình đâu có vui được. Cách đây 4 tháng mình có nhận được rất nhiều tin nhắn từ gân 20 số dt khác nhau với nội dung chửi bới và nói là người yêu của chồng mình. Còn dọa nào là tự tử nào là có con, thậm tệ hơn là gọi điện về sdt máy bàn gặp bố mẹ mình nữa. Nhưng vì hai đứa đã kết hôn và gần ngày cưới nên mình chẳng thể làm khác được, với lại mình còn rất yêu anh, anh cũng thừa nhận chỉ chơi bời qua loa với mấy con bé sinh viên thôi. Nhưng mình vẫn có linh cảm không tốt, thật sự từ lúc xảy ra việc này mình nhìn a khác lắm, xa lạ, không còn tin tưởng và tôn trọng a như trước nữa, lắm lúc điên lên mình cũng chửi chứ không phải ngoan ngoãn nghe lời anh nữa. Nhưng cho đến ngày hôm qua mình phát hiện ra sdt 10 số với nội dung: 9h tối nay mày không gặp tao là tao gọi điện về số dt 820601 (sdt bàn nhà mình)
--- Con ốm nặng lắm a về được không
--- Hôm trước a mua đồ chơi cho c, c thích lắm cứ chơi suốt
--- Mày muốn ngủ với tao lắm ah, tao thích rút tiền đấy, làm gì được tao, bao giờ nó về tao cũng chẳng liên lạc với mày nữa đâu
nhiều lắm............
Điều tra mới biết sdt kia là của người yêu cũ anh, đồng thời cũng là chị họ của a (đã từ 10 năm trước), a yêu từ thời cấp 3, còn với mình a cũng yêu 8 năm rồi mới lấy. Người ấy giờ đã có gia đình, có một con nhỏ và gia đình nhà chồng khá giả lắm, nhưng chồng đi xuất khẩu nước ngoài tháng này mới về. Mình cũng không thể tưởng tượng được một người mà a hay kể và tôn trọng trong từng câu nói lại có thể làm những việc đốn mạt đến thế. Nếu a và nó có quan hệ sau lưng mình lúc chưa kết hôn thì mình cũng chẳng đến nỗi thế này, nhưng nó động chạm đến gia đình của mình quá lớn. Cũng phải công nhận là từ khi lấy vợ chồng mình ngoan ngoãn yêu thương vợ và có trách nhiệm với bên ngoại thật, nhưng hôm nay mình nhìn thấy a khác quá, khi mình nói với bố mẹ chồng mình về việc của bà c họ kia và a, để biết đường mà xử lý thì a lại khóc lóc bênh vực nó như một thằng trẻ danh, nói to tiếng đập bàn đập ghế với bố mẹ, mình thật sự buồn và thất vọng, chẳng nói câu nào và đi lên phòng ngồi cho tới giờ. Mình phải làm gì khi đối mặt với sự thật này giờ các mẹ ơi, có nên nuôi con một mình không đây