Chào mọi người..hiện tại em cũng không biết nghĩ sao về chồng em nữa. Chúng em yêu nhau được 6 năm 6 tháng mới cưới nhau. Hồi còn yêu nhau vào năm thứ 2 anh cũng đã tát và đánh em 1 lần khi chúng em gây nhay. Anh nói anh ức chế về em quá chịu không nổi nên đã không kiểm soát về hành vi lúc đó. Anh hứa anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Và anh giữ lời hứa đó được 4 năm và 11 tháng, sau khi tụi em cưới nhau. Lúc đó anh đi làm về và em thì mệt mỏi vì việc nhà quá nhiều nên không thèm nói chuyện với anh. Trong khi hôm đó anh mới đi về từ chỗ làm cách 60km, em thậm chí đã quăng bộ áo quần anh thay mà anh để bừa trên giường vào mặt anh. Vậy là bị anh đến bóp cổ và tát cho vài phát đau điếng. Nói thật với anh chị là lúc đó em cũng thấy mình quá đáng nên đã chủ động xin lỗi anh và anh đã lấy nước đá chườm vào chỗ bị sưng trên mặt và cổ cho em. Anh đã khóc khi chăm sóc em lúc đó. Cách đây gần 1 tuần tụi em đã gây nhau dữ dội vì em đi làm về quá mệt và đói bụng nhưng khi về đến nhà thì thấy anh đang nấu canh sôi sùng sục không tắt bếp, cá thì từ khi sáng chưa đưa ra khỏi tủ lạnh để rả đông, anh thì nằm trong phòng chơi điện tử ( trong khi em đã gọi điện cho anh trước khi em đi làm về anh nhớ nấu cơm xong cho em vì em đói bụng). Em đã không nói gì mà chỉ nói ' em đi ăn ngoài đây,em không ăn cơm ở nhà đâu, em đói bụng lắm!!'. Vậy mà anh la lối om sòm, em chán quá không đi nữa vào phòng ngủ khoá cửa nằm thì bị anh đập cửa và lao vào đành không thương tiếc. Nói thật với mọi người tình hình là anh đánh em như 2 người đàn ông đánh nhau vậy. Không thương tiếc, không khoan nhượng. Em choáng váng và đau vô cùng. Mặc dù em cũng có cố gắng đánh trả lại nhưng sức lực phụ nữ không thắng nổi. Đánh em no nê xong anh xếp đồ đạc vào vali ra khách sạn ở. Em nói thật lúc đó mặc dù đau dớn vô cùng nhưng em cũng phải gọi anh về. Em đã xin lỗi anh và anh đã xin lỗi em và tối đó anh phải thức gần suốt đêm để chăm sóc vết thương cho em. Tối đó em phải uống thuốc giảm đau và giảm sưng mới ngủ được. Vết thương thì gần 1 tuần mới phai hết trên da. Chồng em đã nhắn tin xin lỗi anh đã rất hối hận vì đã làm như vậy nhưng anh mong em sẽ ngoan hơn đừng để anh ức chế vì có thể 1 ngày nào đó anh không kiểm soát được thì án mạng có thể xảy ra. Hic. Chồng em là 1 người rất tốt nhưng em không ngờ những chuyện này lại xảy ra với em. Em thỉnh thoảng cứ nghĩ về lúc bị chồng đánh là chẳng thiết tha gì. Mọi người cho em lời khuyên để em có thể đối mặt với vấn đề này với. Cảm ơn mọi người!