đầu tiên. xin có lời chào toàn thể anh chị em trên diễn đàn.
để không mất thời gian của mọi người, mình xin đi thẳng vào vấn đề :
mình và vợ quen nhau được 5 năm và mới cưới 1 năm, và vợ mình đang có em bé được 8 tháng. trong vòng 1 năm mới cưới mình đã cắm sừng vợ 3 lần :-S.
mình năm nay 25t vợ 24t ,vợ mình đẹp, ngoan, hiền, lễ phép, chịu khó, đang làm kế toán nói chung không ai chê vào đâu được cả
mình có ngoại hình, làm trong ngành hàng tiêu dùng, quản lý 1 tỉnh, thường xuyên phải đi công tác, mình có địa vị, thu nhập cao, đầu óc mà chả hiểu sao lại như vậy. 3 lần mình cắm sừng vợ là những lần cô ấy biết.( vì mình mà làm điều gì mờ ám là không bao giờ che dấu được, vì tự nhiên quan tâm đến vợ nhiều hơn, hay mua quà, hoa... cô ấy nghi ngờ>> điều tra> phát hiện ) và cô áy đều nhẹ nhàng tha thứ.
mình thường xuyên đi công tác, mà cứ xa vợ thì lại, trả hiểu nổi....
tính mình phóng khoáng, thích giao lưu bạn bè, bạn bè mình rất nhiều, cả nam cả nữ, già trẻ. mà bạn bè mình ai cũng thích mình hết, ngay cả bạn của vợ cũng rất thích mình, bạn bè, cô dì, chú bác, người thân bên vợ gặp mình đều rất thích mình, nhưng sau đó vẫn chốt lại 1 câu, ráng giữ chồng con nhé, vì cái miệng nó thể ối em chết.
mình nghĩ chắc tại cái miệng hại cái thân, mình làm hàng tiêu dùng, đào tạo tiếp thị cứ mở miệng ra là em nào cũng chết :-S cái tính trăng hoa mãi không bỏ được, xin toàn thể anh chị em cho lời khuyên, vì vợ mình rất tinh tế, và yêu chồng. nhưng mình nghĩ cái gì cũng có giới hạn. mình phải làm sao đây???