Mình đang có thắc mắc trong lòng bấy lâu nay ko biết hỏi ai, hôm nay gửi thắc mắc vào đây nhờ các bà mẹ góp ý giúp nhé? Ko biết bắt đầu hỏi ntn nhỉ? Khó quá vì chuyện riêng tư của nhà mình thôi, hỏi ra sợ mọi người lại nói “vậy cũng mang lên đây hỏi” :Laughing: Các mẹ thông cảm nha.
Đó là: hiện tại VC mình đã có baby >1 tuổi rồi, và định sinh tiếp baby nữa vào đầu năm 2011, vì nếu sang nam 2011 mà ko sinh nữa thì coi như stop luôn, đã tính toán suy nghĩ kỹ rồi và quyết định sẽ phải có bầu trong nam nay. Nhưng đùng cái thì OX mình lại bị thất nghiệp ở nhà, chưa xin đc việc làm mới, còn mình thì đầu năm 2010 cũng vừa chuyển Cty và cũng đang có dấu hiệu bị thất nghiệp tiếp vì công việc ko mấy suôn sẽ, còn nếu như ở lại mà có bầu thì cũng kỳ lắm vì mới vào chưa lam dc gì lại có bầu thì chắc là cũng bị out sớm thôi. Luc đầu tính là nếu có bầu thì mình sẽ nghĩ ở nhà khi nào sinh con xong sẽ đi làm lại, mình OX đi làm cũng dc, nhưng bây giờ trong tình trang thế này thì mình đang bối rối quá. Thực sự là vì chuyện này mà mình bị stress đấy các mẹ ạ, suy nghĩ mãi mà chưa biêt làm cách nào.