Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
s
Saikin
10 năm trước
Báo cáo
Mình vừa ngoại tình
Hiện giờ mình thật sự hối hận và bế tắc. Chả làch vch mình đều quê ở ngoài bắc nh quen nhau ở sg. Ch mình làm cho 1 cty Nhật, mình thì cv chưa ổn định lương 3 cọc 3 đồng. Lúc yêu ch mình hay phải đi công tác rồi , sau cưới 2 tháng ch phải sang Nhật làm dự án bên cty mẹ. Thế là nhà ch bắt mình ra bắc ở với bm ch, đồng thời k muốn mình đi làm . Vì mới cưới nên mình nghe theo. Mình cũng sợ mối quan hệ mch nàng dâu khi ở cùng nên vô cùng giữ ý. Mỗi tháng chỉ chuyển cho mình 2 tr bảo mình đưa mẹ 1 tr tiền ăn còn giữ 1tr tiêu gì thì tiêu. Mình thấy bí bách lắm, chắc mẹ ch thấy mình đưa ít nên thái độ với mình lắm. Bà toàn đá thúng đụng nia rồi nói mỉa mai mình thôi. Trc đó mình ăn uống đã kém rồi, sau khi ch đi do suy nghĩ nhiều lại k đc đi làm , phụ thuộc vào ch thì hơn 1 tháng sau mình suy nhược cơ thể và sụt kg. Lúc đó mình tự đi khám rồi mua thuốc điều trị. Mình lên tư tưởng k quan tâm j đến thái độ mẹ ch nữa. Nói chung mình nhịnn dù bà có nói j mình cũng nhịn cố gắng phục vụ bm ch chờ ch về. Mỗi khi nch vs ch mình toàn phải nói mình ổn cho ch yên tâm làm vc. Mch mình tính đồng bóng và hay giận dỗi, đợt này bà giận dỗi thái độ mình vì mình đến chơi nhà e họ chồng mà lại đi 1 mình. Bà hay nói xấu và chê bai ng khác kể cả họ hàng nên càng k muốn mình quan hệ nch với ai vì sợ mình đi buôn. Quá khứ bà k đẹp nên bà lại càng sợ mình đi sang họ hàng 1 mình thì họ sẽ kể mình nghe . Và đúng là mình đc nghe và chứng kiến nhiều chuyện k hay của bà trong thời gian ở chung. Rồi ch mình tình cờ biết mình bị suy nhược cơ thể có hỏi lý do. A liên tục đổ lôĩ cho mình. Sau khi ép mình nói thì vì ấm ức quá mình kể hết ra những mâu thuẫn thời gian mà mình phải chịu. Lúc đó vch mình rất căng thẳng. Mình đòi đi làm nh ch mình k cho, ch bảo k muốn mất vợ, k yên tâm khi mình đi làm. Tuy ch mình k bênh mẹ vì anh thừa hiểu mẹ anh là người ntn nh a cũng trách mình k khôn khéo, ứng xử kém. Mà rõ ràng mình hoàn toàn nhịn mẹ anh. Trong lúc phát điên với ông ch cố chấp, gia trưởng, mẹ ch vô lý mà k dám kêu vs ai thì mình xin về nhà mình chơi ( nhà mình ở HN) và tình cờ mình gặp lại anh . Trc đây mình quen anh hồi còn là Sv, hồi đó a học trên mình 4 khóa, a học giỏi nên mình ngưỡng mộ lắm mà k dám nói. Giờ gặp lại anh mình cũng rất vui. A rủ mình đi ca fe rồi tâm sự, mình cũng tin tưởng kể chuyện mình đã lấy ch rồi và đang bế tắc về cuộc hôn nhân này . Rồi anh an ủi, anh nói yêu mình từ lâu và giờ chưa lấy vợ . A sẽ chờ qđ của mình. Rồi chuyện j đến cũng đến , bọn mình vào khách sạn. Sau đó mình hối hận kinh khủng. Mình đã phản bội ch. Sau đếm đó mình nhận ra ng mình yêu là ch chứ k phải anh. Còn anh thì săn đuổi mình mọi lúc. Mình đã nói thẳng là mình còn yêu chồng và mong anh giữ hp cho gđ mình. Nh anh vẫn k buông tha mà hàng ngày vẫn à ơi bày tỏ tình cảm muốn gặp mình. Giờ thấy hối hận quá cm ạ
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang