Minh chẳng biết bắt đầu câu chuyện này từ đâu, mọi thứ đang rối bời, thật sự mình vẫn còn sốc. Mình kết hôn được hơn 2 năm, lúc đầu 2 vợ chồng ở nhà của bố mẹ chồng, bố mẹ chồng ở cùng anh trai nhưng ko ở đc lại chuyển về, nhà chật, ẩm mốc..sinh hoạt rất bất tiện, mình thường xuyên mất ngủ, lúc đó mình chuẩn bị sinh, sinh con hơn 1 tháng thì mình về ngoại, chuyển đi chuyển về mấy lần thì chồng mình bàn là về ngoại ở vì ngoại rộng tốt cho cả mẹ và con... tóm tắt việc mình ở ngoại là như thế.
Hôm nay là 14, ngày mai là rằm tháng riêng, mình mua đồ lên thắp hương trên nhà bà nội thì mẹ chồng mắng chửi và đuổi mình đi, bảo mình xúc phạm mẹ chồng...
Nguyên nhân là bà chị dâu chồng khi thấy mình đăng hình ảnh 3 cái miệng nhả ra con rắn trên Fb thì mang đến bảo với mẹ chồng mình là mình đăng lên khắp công ty 1 cái mặt già 2 cái mặt trẻ là mẹ chồng với 2 chị dâu là rắn rết. Mình có giải thích đấy là hình trên mạng, 3 hình đều là 1 cái mặt tô son đánh phấn, chỉ chụp phần miệng thôi, và không liên quan gì đến bà hay các chị nào cả.. nhưng mẹ chồng mình không nghe mà đuổi mình và vứt hoa quả mình mua để thắp hương ra ngoài các mẹ ạ.