Mình 31 tuổi, có 2 con, một đứa học lớp 3,một đứa gần 3 tuổi. Hiện tại mình bán hàng ở nhà. Cuộc sống chât vật, cố gắng lắm mới lo đủ cho các con. Chồng mình nghiện đá đã nhiều năm. Chẳng chịu làm ăn gì, chỉ lo đập đá, gái gu thôi. Chuyện về đòi tiền, doạ đánh, dọa giết mình sảy ra thường xuyên. Bố mẹ chồng mình nói chung cũng tốt với mình. Giúp mình trông nom con cái, mình thiếu thốn cũng cho mình chút ít. Bố mẹ ruột mình cách nhà mình 200 km,cũng ko có điều kiện. Mình ở đây chỉ có nhà chồng, ko có anh em gì cả. Mình thật sự thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại quá. Đã nhiều lần mình nói chuyện với bố mẹ chồng mình cho chồng mình đi cai nhưng họ cứ khất lần mãi, đã mấy năm rồi. Mình không thể chịu nổi nữa. Mình muốn li hôn. Nhưng mình sẽ nuôi con thế nào đây khi mình không có việc làm.nhà ngoại chẳng có đi. Mình ở đây làm chỉ đủ ăn, đi Thì cũng tay trắng mà đi thôi. Hôm rồi mình có nói với mẹ chồng mình là lần này mẹ k cho chồng con đi cai thì con sẽ li hôn. Mẹ mình đã nói là ko thể cho đi vì thương, chả lẽ mẹ lại gọi công an đến bắt nó đi. Mẹ ko làm đc. Nếu giờ con thấy khổ quá thì con đi, mẹ ko giữ. Ở đây bố mẹ cũng đã hết lòng giúp con, có chỗ để con buôn bán làm ăn. Giờ con thấy chỗ nào hơn thì con cứ đi. Mình chả biết thế nào nữa. Mình đang tính bỏ Lại 2 đứa cho nhà nội nuôi. Mình sẽ đi tìm việc gì đó để làm khoảng 2,3 năm. Bao giờ có đủ chút vốn nhỏ sẽ về quê ngoại mở hàng Gì đó để bán rồi đón con về. Nhung nghĩ bỏ con đi mấy năm mình đau lòng quá, mình cố gắng lâu nay cũng chỉ vì con. Sao bỏ chúng lại được. Mà giờ mang theo con thì đi làm sao đc.ko lẽ cứ sống mãi cuộc sống như vậy sao. Suốt ngày đánh chửi nhau, con cái thấy bố là sợ sệt thế sao. Đã nhiều lúc mình muốn tự tử, chỉ có cái chết mới làm mình khỏi suy nghĩ. Nhưng còn các con sẽ sao đây.