Mình không hiểu tại sao buồn cứ đeo bám mình mãi không tha, hai tháng nay, chồng mình chẳng hiểu thế nào, sáng đưa con đi học rồi đi làm, khi cần đón đưa con trong ngày thì chồng mình vẫn đi, chồng mình làm nghề tự do nên không có thời gian nhất định nào, và cứ như vậy tối 11h, 12h, 1h mới về tới nhà vì lý do ở lại tiệm làm vì ban ngày lo đưa dón con nên không có thời gian để làm, trước đây cũng có hững ngày chồng mình nói như vậy nhưng chỉ thỉnh thoảng 1,2 ngày thôi, còn bây giờ thì gần 2 tháng như vậy rồi, ngày nào cũng vậy. Thật sự mình không biết chuyện gì đang xảy ra, mình cảm thấy rất buồn. hai vợ chồng mình rất ít nói chuyện bắt đầu từ những ngày tháng trước đây đã từng có những mâu thuẫn xảy ra đến nỗi có những lúc mình muốn ly hôn cho xong, nhưng vì các con mình nên lại thôi, và từ đó mình và chồng mình không còn biết tâm sự với nhau là gì nữa, cuộc sống cứ trôi đi một cách vô vị, trách nhiệm phải sống và kiếm tiền nuôi con, thời gian trước đây mình không quan tâm đên việc đi lại và làm việc của chồng nhưng dạo này thấy khác lạ quá, không như trước đây nữa.


có mẹ nào tư vấn giúp mình xem như vậy là sao không