mình có bé được 14 tháng. bé rất nghịch nên phải trông nom rất vất vả nhưng chông mình không hề phụ mình trông con mà cũng rất ít về nhà, rảnh là đi nhậu với bạn, có khi cả tuần mới về nhà lấy lí do bận công việc nhưng mình biết không phải. mình cảm thấy trơ trọi như nuôi con đơn thân.khi mình tỏ ra tức giận thì chồng mình nghĩ mình tự gây chuyện, còn chông mình không có lỗi gì hết. mình suy sụp tinh thần và thể chất ai cũng nhìn thấy trừ chồng mình. mình nghĩ nếu tiếp tục có lẽ mình k chịu đựng được cả đời như thế. mình mệt mỏi quá.mong mọi người góp ý cho mình với. trước khi sinh mình 66kg mà giờ còn 45kg thôi.