Hôn nhân của mình đang ở bên bờ vực thẳm. Sự việc đến nước này không phải từ những nguyên nhân" to tát" như ngoại tình, vũ phu...Các mẹ xin hãy kiên trì đọc câu chuyện của mình nhé, mình mong nhận được ở đây những lời khuyên chân thành.
Mình gặp chồng mình vào tháng 12/2010, lúc đó là thời điểm mình đang rơi vào khủng hoàng tinh thần do công việc, vừa mất người yêu...cô đơn lắm. Chồng mình lúc đó không có ưu điểm gì nổi bật để mình yêu, nhưng anh bị tiếng sét ái tình với mình, anh tấn công dữ lắm. Do cô đơn quá, mình nhận lời yêu anh sau 2 tháng gặp nhau( quá nhanh phải ko ạ). Sau đó yêu nhau, mình biết nhà anh nghèo lắm, nhưng anh là người thật thà, hiền lành lắm, lại thương người( suốt ngày bị lừa, lợi dụng) thôi ạ, hồi đó mình thấy thương lắm( nhưng đây cũng là tính cách mình chán nhất sau này). Phải nói rằng về công việc, mình kiếm hơn anh rất nhiều tiền, về ngoại hình thì ai cũng bảo m dễ nhìn..mọi người hồi đó rất ngạc nhiên vì sao m lại yêu một người kém hơn mình nhiều thứ như vậy, nhưng bản thân mình thì chỉ thấy, anh đã đến bên mình lúc mình buồn cô đơn nhất, an ủi mình, cho mình những niềm vui nho nhỏ, có lẽ cũng là duyên ông trời rồi. Yêu được 1 năm, trong khi yêu có nhiều khi cãi nhau, nhưng mình vẫn cho qua, rồi mình nhận lời lấy anh.
Sau khi lấy nhau xong, mình phát hiện ra, chồng mình tuy hiền, nhưng thật sự ko hề có ý chí như những gì bố mẹ anh ca ngợi. Khi lấy nhau, lương anh 7 triệu, bây giờ là năm 2017 là 9tr, quá thấp so với mức sống ở tp sài gòn này. Anh là đàn ông mà chả bao giờ nghĩ là sẽ mua nhà, có kế hoạch gì cho tương lai cả...mình thất vọng lắm. Do vậy, mình là người kiếm tiền chính..nhưng mình nghĩ, mình sẽ ko nề hà gì việc kiếm tiền nếu khi về nhà, mình được ck chia sẻ công việc nhà, nhưng không, tất cả những gì anh ta làm khi về nhà là xem ti vi,đọc điện thoại...lâu dần mình thấy ức chế vô cùng.
Đỉnh điểm mâu thuẫn hai vợ chồng xảy ra khi mình bàn anh ta mua nhà, anh ta đồng ý, mình giao cho anh ta đi tìm nhà, a ta tìm được thì bị lừa mất 50tr, mình chán quá các mẹ ạ, sao chồng người ta giỏi giang còn chồng mình dễ bị lừa vậy, về vợ chồng cãi nhau to, mình có nói mấy câu xúc phạm anh ta.
Sau đó thì mình dẹp ko mua nhà nữa, dây dưa chuyện nhà cửa với anh ta chán quá, mình đưa hết tiền của mình cho bố mẹ mình mua nhà, bố mẹ mình đứng tên( thực ra là vợ chồng mình ở). Có lẽ sau chuyện này anh ta giận mình lắm, nhưng vẫn ở trong căn nhà bố mẹ mình mua. Tình cảm hai vợ chồng nhạt nhẽo từ đây. Mình nghĩ hay là mình sẽ có đứa con để níu kéo, sau đó mình đẻ một thằng ku, từ sau khi con mình ra đời, anh ta càng lười và càng lầm lì ít nói, cả ngày chả nói một câu, sống như một người chết. Mình ức chế quá có lần hét lên" anh sống được thì sống cho đàng hoàng"..đã định ra tòa rồi nhưng vì thằng con. Mình có nói chuyện với anh ta, rằng những gì trước đây m ko đúng thì anh ta bỏ qua, bây giờ vợ chồng sống vì con, anh ta hãy làm một người chồng người cha đúng nghĩa, tất cả những gì mình muốn là anh ta chia sẻ khó khăn với mình trong cuộc sống...vậy thôi nhưng anh ta ko làm được. Anh ta đi làm về chỉ có việc đưa thằng con mình đi uống cafe, nó mới có 2 tuổi mà suốt ngày cho nó ra quán cafe, mình thì cần buổi tối anh ta trông nó cho mình làm việc...mình với anh ta ko thể nói với nhau được quá 3 câu...mình đã đề nghị chuyện li dị, anh ta noi đồng ý, mình nói vậy anh làm đơn thì anh ta im luôn.
Các mẹ ơi, mình chán cái con người này lắm rồi, các mẹ có tưởng tượng ngày nghỉ thay vì chơi với vợ con, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng đi chợ nấu ăn, thì anh ta ôm cái điện thoại hết ngày, ko phải đề chơi game hay tán gái mà xem mấy cái xe thật vớ vẩn m ko hiểu thế nào nữa...
Chuyện gđ mình như vậy có cứu được ko các mẹ, m phải làm thế nào để đối thoại được với anh ta...anh ta nói là ko còn tình yêu gì với mình nữa hết, mình cũng vậy...nhưng li dị thì tội con quá, liệu có gd nào ko có tình yêu mà vẫn có thể sống với nhau vui vẻ đươc ko chứ