Chào các mẹ. Lâu rồi mình mới quay lại diễn đàn vì mình ít có thời gian rãnh.


Hôm nay mình đang có chuyện muốn mọi người cho mình lời khuyên.


Chuyện của mình liên quan đến mẹ mình. Bố mẹ mình sinh được 3 người con, trên mình có hai anh trai và mình là con gái út. Các anh có gđ cả rồi và mình cũng vậy. Vấn đề mình muốn hỏi là giữa mình và mẹ không có hợp trong mọi phương diện.


Trường hợp thứ nhất: Hôm qua hai mẹ con ngồi nói chuyện mẹ mình nhắc đến chị dâu mình, vì chị dâu mình ngày nào cũng nấu cháo cho con và nhân tiện nấu luôn cho cháu của chị (con của em gái chị, ở gần nhà mình và chồng của em đang đi làm xa, e ở với bố mẹ chị dâu). Mẹ mình nói là đã lấy chồng thì phải theo chồng, có vẻ không hài lòng về việc ngày nào chị cũng đưa cháo cho cháu. Nghe mẹ nói xong mình nói là mẹ suy nghĩ hẹp hòi quá, nghĩ thoáng ra một chút vì dù sao cũng là máu mủ của chị ấy, nấu cháo cho cháu thì có mất gì đâu chẳng qua là thêm một chút gạo thôi. Vậy mà mẹ làm rùm beng lên nói mình là ko biết gì lại hay nói, và mình nói lại là mẹ còn khó tính hơn cả bà nội ( ngày xưa mẹ làm dâu bà nội rất khó tính) thế là mẹ nói là " tao ko lo được cho bà nên mày mới có cớ nói tao, tao đẻ một mình mày con gái mà mày đối xử với tao như thế đó". Thật ra mình chỉ muốn tốt cho mọi người, không muốn vì chuyện bé ấy mà mẹ nói chị dâu làm chị buồn thì sau này khó sống chung. Sau khi mẹ nói vậy mình rất giận và mình đi vào phòng không nói nữa.


Hỏi mọi người trường hợp này mình sai hay đúng? và mình phải làm sao?


Trường hợp thứ hai: Đợt rồi bm mình đi du lịch, nhà có 3 anh em thì mỗi ng mua một vé máy bay cho bố mẹ và cháu đi cùng. Sau đó, anh em có phụ thêm để cho bố mẹ tiền đi chơi nhưng không biết vì sao mẹ mình có vẻ không vui. Vì đi ra miền bắc nên lạnh, mình mới nói là "mẹ lấy áo ấm của con mà đi, áo này mặc ấm lắm khỏi phải mua thêm,...". Mẹ mình nói " không cần, để mua cái mới" và ngày chuẩn bị đi thì mẹ đi mua áo khác, mình cũng không nghĩ gì. Trước đó mình đã đưa tiền cho mẹ 2 triệu để mẹ xài, nên lúc đi mình không còn tiền để đưa. Mẹ đi về kể với em họ mình là " mang tiếng nó giúp đỡ tiền vé này kia nhưng đi chơi nó cũng ko quan tâm bác, .... ", mình nghe xong mình rất buồn. Buồn vì mẹ mình không hiểu mình, mẹ cứ cầu toàn bằng vật chất. Mỗi lần lễ tết thay vì mua quà thì mình biếu mẹ tiền và bảo mẹ thích mua gì mẹ mua chứ mình không biết mua gì hết. vậy mà mẹ mình lại nói với người khác là mình không mua cho mẹ cái gì, rằng nó không có sắm sửa này kia cho. Mà có phải mình không quan tâm đâu, lâu lâu mình vẫn mua quần áo, giỏ xách cho mẹ nhưng có khi mua thì mẹ không xài bảo là không hợp. Vậy mình mua để làm gì? Cho mẹ tiền mẹ cũng nói, mua đồ thì mẹ nói không hợp?


Mẹ rất hay than phiền với mình rằng con bà này thế này con bà kia thế kia, mua cho mẹ nó cái này trị giá bao nhiêu?... nhưng mình thấy từ trước giờ tuy có 1 mình là con gái mà mẹ ít quan tâm, ít động viên mình những lúc khó khăn. Có lúc mẹ mắng mình bằng những lời lẽ xúc phạm như : tao hối hận vì không bóp mũi mày từ nhỏ, .... rằng lớn lên xem mày có khá hơn tao ko,...?


Thật sự mình cũng thấy không tốt khi đưa chuyện mẹ mình lên mà xin lời khuyên nhưng các bạn ạ, nhiều lúc mình tủi thân lắm.


Có lúc vợ chồng mình cãi nhau thay vì mẹ đợi xong chuyện rồi chạy qua khuyên bảo mình, đằng này mẹ lao qua và hỏi mình liên tục, trách móc mình trước mặt chồng mình để chồng mình được nước lấn tới vì có người bênh. Mình thật sự rất rối trí về chuyện này. Các bạn hãy cho mình xin lời khuyên được không?


Chẳng lẽ lại nói chuyện này với chồng để tìm được sự đồng cảm, liệu rằng chồng có thông cảm không hay lại khinh thường nhà mình?