Chào mọi ngừoi


Mình lấy chồng được hơn 2 năm


Chồng mình là 1 người tốt về bản chất, bọn mình lấy nhau vì tình yêu.


Nhưng cứ khi có chuyện gì không hài lòng là chồng mình chửi bới rất thậm tệ, bố mẹ chồng thì lúc nào cũng gạt đi, yên lặng 1 lúc rồi chồng mình sẽ nguôi, và trở lại như bình thường, 1 con người tình cảm.


Nhà chồng mình xảy ra nhiều sóng gió, từ khi lấy mình, chồng mình đóng cửa cty, từ đó 2 năm chưa có làm thêm gì, lúc nào cũng ôm mối u sầu ủ rũ, mặc dù nhà cũng có chút để có thể làm ăn gì đó.


Nói thêm nhà mình có 1 anh trai bị tâm thần, bố chồng có vợ 2, chồng mình lúc nào cũng nghĩ mình là ngừoi đau khổ, chịu nhiều gánh nặng


Mình ra ngoài làm cũng có vị trí ở công ty và mọi người cũng quý mến.


Mấy năm trước mình có giúp anh rể chơi bóng đá và bị thua lỗ 1 ít tiền, thương chị gái, mình vay lãi rồi trả lãi, mình biết việc làm này là sai trái, đến bây giờ số nợ lên đến hơn 300tr mình đã trả còn tầm hơn 200tr.


Giờ mình đang mang thai, được hơn 12 tuần, mình muốn nói với chồng sự việc kia để cùng chia sẻ, thực sự cũng ko mong chồng giúp gì việc trả nợ, muốn tinh thần thoải mái, trong lúc này, ko phải dấu dấu diếm diếm mỗi lần ngừoi ta đòi nợ hay đóng lãi.


Gọi chị gái thì cũng ko có tiền, và mọi ngừoi cũng ko hiểu vì sao số tiền lại lên đến lớn thế, thực sự, từ hồi lấy chồng, năm đầu mình đi mổ mắt, rồi khi khám bệnh bác sĩ nói bị ung thư vòm họng, sau khi khám lại tại HN thì không sao, nhưng cứ sốt liên miên, chạy chữa cũng nhiều. Rất tủi thân, khi đi khám bệnh chồng đi cùng đúng 1.2 lần khi kết quả không bị như vậy, thì cũng chỉ còn 1 mình mình và bố chồng đưa đi đc 1 lần, lên HN mình nhờ mọi ngừoi đưa đi, 1 mình xét nghiệm chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia trong các bệnh viện, rồi lấy kết quả, ơn trời mình không sao, Kiêng thuốc men được 1 năm mình có bầu, thì vừa rồi xét nghiệm em bé bị độ dày da gáy cao, phải làm theo 1 loạt các xét nghiệm nữa. Mình cũng là ngừoi chi trả hết các khoản chi phí. Bố mẹ chồng có cho thì mình cũng trả lại, vì mình ở nhà chồng ko phải đóng góp 1 đồng nên mình nghĩ cũng ngại, ko muốn nhận tiền, nhưng chồng mình không bao giờ hỏi mình có tiền ko, đợt này căng thẳng quá mình đã nói ra sự thật cho chồng biết ( 3 tháng trước, mình có nói 1 lần, nhưng chồng mình đờ đẫn suy nghĩ, suy sụp, mình lại chữa lại là nói dối để anh lo kiếm việc gì làm, sau đó chồng mình liên tục chửi rủa mình những câu thậm tệ, bảo mình lừa đảo, mang tiền về nhà ngoại, thực sự nhà ngoại mình ko có, nhưng ko bao giờ ngửa tay xin 1 đồng, và mình cũng ko bao giờ lấy 1 đồng từ đằng nhà chồng, cũng có thể vì mình sĩ diện), nhưng thực sự mình rất căm phẫn và thấy nhục khi chồng nói lên những câu đấy, lần này gặp quá nhiều việc đau đầu,mình muốn chia sẻ thật với chồng chuyện nợ nần, nhưng rồi lại giống như lần trước, chồng mình lăng mạ mình, là gánh nặng của anh ấy, rồi từ khi lấy mình a ấy ko làm ăn được gì, gọi điện cho chị gái mình, chửi ầm ĩ, đợt này lên HN nhiều kiểm tra thai nhi, mình lại ở nhà vì bị dọa xảy nên không có nhiều tiền, lãi thì vẫn phải đóng, mình hỏi vay chị mình thì chị ko còn, thế là chồng mình quy kết, là 1 lũ khốn nạn, e nó sắp chết, mượn 1,2 triệu đi khám bệnh mà ko cho mượn ( mình có mấy chị ) mình hiểu chị mình, có chị cho mượn ngay, đợt trước mới cho mình 20tr để trả nợ, đợt này các chị khó khăn quá chưa có tiền, vậy là chồng mình quy kết như thế, trong khi đó anh ko hề hỏi mượn ai xem có ko. Lúc đó đành về mượn tiền mẹ chồng mình.


vừa nãy có nói chuyện trên mạng với chồng mình anh ấy có nói :


Mình: e sống thế này trong sự dằn vặt của a,e ko thể chịu nổi


C: khon nan nhat la co con luc nay


C: lu chung may lam kho con tao


C: dit me lu chung may


C: mot lu khon nan


C: tao lam gi chung may ha


C: tao cam thu chung may


rồi c mình out, mình nt cho chồng qua đt : " chồng đừng giận vợ nữa, vợ buồn lắm "


Sau 1 hồi mình nhận được hàng loạt các tin nhắn :


- Buồn cái gì, buồn vì cái gì ? Hả ? Chúng mày là 1 lũ khốn nạn như nhau, tao căm thù chúng mày đã làm hại con tao


- Từ bây giờ tao ko cần biết chúng mày là ai, 1 lũ khốn nạn không có tình ngừoi


- Chúng mày sống chỉ biết đến tiền thôi


Mình thực sự rất bức xúc về cách cư xử của chồng mình, mặc dù yêu nhiều, nhưng mình cảm thấy quá chán nản, mình muốn ra đi, mình đã bàn với sếp mình sắp xếp cho làm 1 chỗ khác, sếp cũng đồng ý và tìm chỗ ăn ở cho mình, nhưng có nên đi lúc này ko mọi ngừoi, khi 14 tuần mình còn phải làm xét nghiệm tripple test, rồi có làm sao mình phải làm thêm chọc ối.


Mình thực sự là bế tắc, tiền thì ko có, nợ nần thì nhiều, chồng thì liên tục lăng mạ.


Nhục nhã