Em mới lấy chồn. Chồng em quê xa nên thuê nhà ở thành phố và phải trông nom, chăm sóc cô em gái sắp tốt nghiệp đại học.
Tính tình em thì vô tư, không khéo và cũng nghĩ là người nhà thì chả phải câu nệ gì về câu chữ và hình thức màu mè. Đến khi lấy chồng, về ở nhà trọ cùng hai anh em thì lại phát sinh ra vô cùng nhiều thứ vớ vẩn , khó chịu.
Bình thường chồng em đi học, em đi làm về rồi hai chị em nấu cơm, ăn uống ở nhà trước. Em cứ quen tính ngồi ăn cơm thì hỏi han chuyện trò cho có chuyện, thế nhưng cô em chồng thì chả thik hỏi han gì, bao giờ cô í vui thì nói, không thì thôi. Em vô tư nên cứ nghĩ nói chuyện bình thường, chả động chạm gì thì chả sao,
Rồi có lần cô em chồng đang cáu bẳn chuyện yêu đương, em biết thế nên chỉ dám hỏi chuyện mấy thứ lâu nhâu thế mà nổ ra chiến sự.
Cô ấy vin vào những chuyện cực kỳ nhỏ nhặt ở nhà để nói em là không có ý tứ, giả tạo, toàn hỏi những thứ như đâm chọc vào cô í.....Và nói cách nói chuyện của em thật chả ra làm sao...bla bla...em bực lắm, vì đấy là lần đầu tiên em bị nói là giả tạo, và đó cũng là lần đầu tiên em bị một người em coi là người trong nhà nói không ra gì như thế, đến bố mẹ em còn chả bao h nói em như thế cả.
Chông em ở giữa, chả biêt làm thế nào.. Một đằng thì nói em gái khó tính quá một đằng thì bảo em là thôi bỏ qua, nó còn bé, đang xin việc nên bị stress, em đừng có hỏi han quá nhiều nữa.
Sau lần đó, em khóc mất cả đêm vì shock. Xong, chả ai nói với ai câu nào nữa,.
ấy hôm sau, thì cô í và người yêu lại làm lành thì tự nhiên lại ra niềm nở chuyện trò với em như không có chuyện gì. Nhưng em thì cạch, chả dám động đến cái tổ kiến đấy nữa.
Biết nó chưa xin được việc, nên em chủ động ở công ty thỉnh thoảng search trên vietnamworks có công ty nào ngon ngon thì nộp hồ sơ cho nó. Còn cô í thì đi thi tuyển ở đâu cũng chả bao giờ kể gì với em, hay đúng hơn thì không bao giờ kể một cái gì nữa với em. Em cũng kệ.
Rồi có lần, để cho nó ở nhà đỡ chán em nhờ nó làm mấy việc cho người quen, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa tạo mối quan hệ để có thể thuận tiện hơn cho công việc sau này, Thế rồi, lại đến lúc cô í và người yêu hục hặc, chả biết bị làm sao, nhưng lại bắt đầu thẩy biểu hiện là mặt mũi xầm xì, chả nói chả rằng gì là em đã dự được có vấn đề.
Thế là, hôm trước, mẹ chồng em gọi điện hỏi thăm nó, chả biết nó nói gì, mà MC gọi điện mắng hai vợ chồng vì cái tội ép nó làm thêm không cho nó thời gian học.
Em điên lắm, nhg vì chỉ nói với chồng, không dám nói trực tiếp với em nên em không thèm nói j.
Nhưng qua mấy vụ này, thì em chịu hẳn cô em chồng đáng yêu này.
Cứ nghĩ, nó chưa đi làm, còn trẻ con nên bỏ qua...nhg giờ thì em chịu hẳn rồi.
Có mẹ nào có cao kiến gì giúp em xử lý vụ này với ạ. hix hix.....