Lại là mình đây các mẹ ơi, suốt ngày lên đây than vãn.
Số là em gái ÚT của mình không chịu nghe lời mình khuyên mà bỏ học lấy chồng khi mới 20 tuổi. Vấn đề là nó có thai trước 2 tháng mới cưới.
Nó kể với mình là khi biết tin nó có thai nhà chồng nó bảo nó đi phá!!!!!!!
Chắc có lẽ vì lí do đó cộng với việc chưa có kinh nghiệm sống với nhà chồng,tính nó ngang bướng, từ nhỏ lại sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên nó bất cần, hỗn hào nên bị nhà chồng rất ghét.
Em nghe kể lại là: Mới cưới về có mấy ngày, nó bị ốm bảo chồng nó đưa đi khám nhưng chồng nó ko nghe mà bỏ đi nhậu, nó tức lên gọi điện kêu bố mẹ mình tới, trước mặt nhà chồng nó tuyên bố ko sống đc, đòi li dị, trời ơi, mình nghe mà phát hoảng.
Mẹ mình thì lo nó sống trong nhà chồng không nổi nên giúp 2 VC nó thuê 1 cái quán, nó bán tạp hóa, rồi 2 VC nó cũng dọn ra riêng.
Hai VC trẻ con nên cãi nhau suốt. Chồng nó trước kia cũng hư hỏng nhưng chồng nó nói với mình là có vợ rồi tu chí làm ăn, lo cho vợ con nhưng em gái mình cứ tỏ vẻ bất cần chồng, kiểu như ta đây làm chạm cục tự ái của chồng nó.
Cách đây 1 tháng, em gái mình bị động thai phải nhập viện 1 tuần nhưng chỉ có chồng nó chăm nuôi, mẹ mình không lên chăm nên chồng nó cũng bất mãn về nhà vợ.
Mình biết chuyện gọi điện hỏi tham, nói chuyện với em rể và nó bảo nó chán em mình vì không ghi nhận công lao của chồng, coi chồng không ra gì, giờ nó phải làm mạnh tay, cứng rắn (bỏ nhà đi) để dằn mặt em mình.
Mẹ chồng và mấy chị chồng cứ xúi em rể mình bỏ vợ, nên em rể mình cũng mệt mỏi.
Gio em mình bầu bì sắp sinh mà ở nhà 1 mình vậy, nói là nhà chứ thật ra chỉ 1 cái quán nhỏ, chỉ có giường ngủ.
Nó buồn, cứ gọi điện nói mình năn nỉ chồng nó về giùm vì nó hối hận rồi, mình gọi điện cho em rể mình thì nó có vẻ không muốn nói chuyện về nhà nữa
Càng nghĩ mình vừa giận và thuong em mình, vẫn biết là nó gây ra nó chịu nhưng dù sao cũng đang bụng mang dạ chửa, ở 1 mình vậy tội lắm