Các mẹ ơi, mình bức xúc quá đi mất về chồng và mẹ chồng của mình, tức ơi là tức mà không biết làm sao được.


Thứ nhất chồng mình là một người lười kinh khủng, có khi cả tháng không thấy anh ấy mó tay vào việc gì, nhà có con nhỏ thì lại nhiều việc. Suốt ngày mình phải nai lưng ra làm việc, cho con ăn, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo... nếu có nhờ anh ấy một tí thì anh ấy gắt um lên, hai vợ chồng lại cãi nhau.


Thứ hai là bà mẹ chồng mình thì phải nói là vô tâm cực kỳ luôn. Hai vợ chồng mình đang mua nhà mà bà không cho một đồng nào. Bà xuống trông cháu mà mình còn phải lo mỗi tháng đưa bà 1 triệu (Tháng nào bà cũng về quê, bà về mình lại phải đưa tiền, mà lần nào bà cũng lấy) trong khi bà còn có lương hưu. Không hiểu bà lấy làm gì trong khi vợ chồng mình còn rất khó khăn.


Bà luôn gây mâu thuẫn vợ chồng mình. Hôm nào mình đi vắng mà có mẹ và chồng mình ở nhà là y rằng bà lại nhỏ to với con trai. Lúc mình về kiểu gì hai vợ chồng cũng cãi nhau. Nói thật là mặc dù bà là mẹ nhưng mình cảm thấy chẳng có chút nào là sự tôn trọng cả. Từ ngày bà xuống hai vợ chồng mình liên tục cãi nhau, trong khi trước đây có khi cả năm cũng không cãi nhau. Hôm nào bà về quê là chồng mình rất chăm chỉ làm mọi việc nhưng có bà ở đây thì hình như không dám làm gì, lại còn luôn ra mặt ta đây mắng vợ. Mình điên lắm ấy. Mình đang định thuê giúp việc, các mẹ cho mình lời khuyên với.