Hai vợ chồng mình hiện đang sống cùng bố mẹ mình (tức bố mẹ vợ). Bọn mình tìm hiểu nhau được hơn nửa năm thì cưới, vì thế nên cũng chưa hiểu hết tính cách nhau. Hôm qua hai vợ chồng lại cãi nhau, đến giờ vẫn chưa liên lạc lại. mình thấy buồn và muốn khóc quá!
Lúc đầu cũng tại mình không phải. Vốn nhà bố mẹ mình trồng được mấy cây bưởi, nhưng chồng mình rất rộng rãi, hễ ai đến anh ấy cũng mời cũng gửi quà mang về. Mà chỉ còn một ít quả, bố mẹ mình dặn là để gửi làm quà tết cho bên nhà chồng mình. Hôm ấy, lúc các cô chú bên nhà chồng đến chơi, gửi quà về rồi, đến khi đi vào nhà (2 vợ chồng và có cả mẹ mình ở đấy) mình bảo chồng: "Bưởi gần hết rồi nhé, không lại ai đến anh cũng mời". Thế là anh ấy nổi xung lên, đùng đùng bỏ vào cơ quan , ở đó luôn từ hôm qua chưa về (anh ấy thường xuyên phải trực nên cũng hay ở trong đó) .
Lúc anh ấy vào cơ quan, mình biết mình nói không phải, dù thực ra ý của mình là nhắc nhở anh ấy thôi, nhưng mình đã nói ko đúng cách, ko đúng chỗ, Mình đã nhắn tin cho anh ấy, cuộc trò chuyện như thế này ạ:
- "Em biết em sai rồi, anh đừng giận nữa nhé. Anh ăn thêm gì vào nhé. (Vì hai vợ chồng mới đi ăn cưới về, chưa ăn thêm gì cả)
+ "Không nôn đâu mà lo, đã có gì vào bụng đâu mà nôn?"
- Ý em không phải như thế, em nói anh ăn thêm gì vào cho đỡ đói, còn em không muốn ăn.
+ Nhạt lắm.
- Uhm, đổ thêm muối vào.
+ kết thúc!
- ...
+ Tao đói thật nhưng tao ko ăn xin ai cái gì bao giờ?
- Chuyện bé xé ra to, được đằng chân lân đằng đầu. Em nói... em biết em sai rồi, anh nói kết thúc? Anh bỏ qua rồi, hết giận rồi nhé. Ok. Chuyện này đến đây thôi nhé.
- Anh giận thế thôi nhé. Quá 30 phút rồi đấy :)))
Từ sau cuộc trò chuyện đó hai vợ chồng ko nhắn gì, ko gọi gì cho nhau nữa. Hôm nay cả ngày anh ấy ko thèm về nhà. Mình định gọi nhưng..... Cũng nhiều lần rồi, vợ chồng mình cãi nhau, mình luôn là người nhận sai, luôn là người gọi điện trước, luôn là người nhún nhường... Còn anh ấy, có gì không vừa lòng thì lại nói "Tao - mày..." cũng chẳng hề nói xin lỗi bao giờ cả.... cứ giận một cái là đùng đùng bỏ vào cơ quan luôn...
Giờ mình không biết phải làm sao nữa. Lần này là mình sai, nhưng mình cũng ức chế lắm..... Hai vợ chồng cưới được nửa năm chưa có em bé, anh ấy bảo: "Hai năm không có gì thì thay mái" ........Mình không biết giờ nên làm thế nào??????? Vì sống cùng bố mẹ mình nên mình luôn cố gắng nhường anh ấy, mà anh ấy thì ... Rồi bố mẹ mà biết bọn mình như thế lại suy nghĩ lắm...... Mình phải làm sao đây?