5 năm nhìn lại mình trắng tay ,tôi chỉ biết ở nhà trông con để tin vào a ,rồi tôi nhận ra ,a cũng vì bố mẹ a thôi ,a có nghĩ cho tôi đâu ,a nghiện ,lần này là lần thứ 3 , tôi phải ôm con trong nước mắt ,còn bố mẹ a thì chẳng giúp đuọc gì ,bố a còn tuyên bố cho a chét ,mẹ a thì lên hạch sách tôi ,bảo tôi ko biết giữ chồng ,tôi giữ a sao đây ,a 35 tuổi rồi ,ở tuổi này người ta đã vắt giò lên cẳng chạy đi kiếm tiền ,ko vì vợ thì cũng vì con ,còn tôi phải lo kiếm tiền nuôi con ,giờ tôi thất nghiệp rồi ,cũng vì a hứa ,a bỏ ma túy ,a kêu tôi đóng 2 triệu tiền internet cho a chơi ,a sẽ bỏ ,tôi phải đi abns 5 phân vàng cuối cùng của mình để cho a chơi ,chỉ vì tôi đóng cửa hơi mạnh ,mà bố a chửi rủa tôi ,đuổi tôi ra khỏi nhà ,còn đánh tôi nữa ,còn thì bênh bố a , tôi muốn li dị với a ,tôi ko muốn sống thế này nữa ,a ăn cắp vàng của tôi để đi mua đồ hút ,ko có tiền mua ữa cho con ,a chỉ biết đi vay ,rồi đưa tôi tờ giấy a nợ người ta 23 triệu ,a đưa tôi 1 triẹu mà nợ người ta đến 23 triệu ,,số tiền đó đi đâu ,tôi buồn lắm ,sống ở gia đình a ,tôi như kẻ ăn nhờ ở đậu ,còn a chỉ biết ra lệnh ,