Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc không sai các bạn ạ. Mình và chồng lấy nhau cũng đã 1 năm rồi, mình cũng mới sinh bé tít được 1 tháng. Trước kia khi còn mang bầu, mình còn tưởng là sẽ không vượt qua được, nhưng vì con mình vẫn cố gắng trụ lại ở gđ đó. Cho đến bây giờ mình vẫn phải làm vậy vì con, con là nguồn động lực duy nhất bây giờ. Trước đây khi còn yêu nhau mình thật sự k phát hiện được hay là do a ấy dấu quá kĩ. a ấy đã từng có 1 đời vợ, nhưng chưa có con. Mãi đến khi mình về làm dâu mới được hàng xóm nói cho biết, rằng a chăng hoa nên cô vợ trước không chịu được. Mình vẫn bảo vệ anh, tin a nên kệ họ nói gì. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. A ngoại tình. Mình biết được điều đó vì mình đã đọc được đoạn tin nhắn họ chát yêu thương với nhau. Thật sự đau lắm. A trước đây vì liên quan đến chuyện tình cảm ở công ty nên bị nghỉ việc, và thất nghiệp vì thế nên a đi làm shipper và bây giờ là làm cộng tác viên cho viettel. A và cô gái đó quen nhau khi a ship sim đến cho cô gái đổi mạng 4G gì đó. Rồi họ qua lại và đã quan hệ với nhau. nhắn tin vợ chồng như là a chưa từng có vợ. A còn hứa sẽ cưới cô gái đó về. Vậy còn mình còn con thì sao. Mình không giám nghĩ tiếp và cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Các bạn bảo mình phải làm gì, nên chịu đựng hay là vạch trần rồi đường ai nấy đi.