Mấy hôm nay mình thật bối rối không biết phải đối xử như thế nào với cô em chồng 24 tuổi của mình khi mà ở chung nhà. Mình kể đầu đôi câu chuyện nhé :
Còn 1 tháng nữa là đến kỉ niệm 1 năm ngày cưới bọn mình. Sau khi lấy nhau vì chồng mình là con trai trong nhà nên bắt buộc mình về làm dâu. Quả thật mình cũng là con gái một trong nhà thì các bạn biết đó ít khi làm việc nhà nhưng mình cũng rất cố gắng không để bố mẹ chồng hay chồng phàn nàn ngoài chuyện mình là người Nam, nấu ăn không quen khẩu vị của gia đình chồng dù mình đã cố gắng học tập mẹ chồng.
Đến giờ thì mình đang có thai được 5,5 tháng rồi lại mang thai đôi (thai của mình có 1 bé bị dị tật) nên sức khoẻ của mình không được tốt lắm, hay bị choáng và xỉu. Số là thứ 5 tuần rồi là ngày giỗ dì (em của mẹ chồng) vì ba mình ở dưới quê lên cửa hàng của mình thăm mình nên mình có xin phép qua nhà, chuyện nấu ăn thì mẹ chồng đã lo xong xuôi, cô em chồng mình thì giỏi gói chả giò nên được mẹ giao làm. Khi ba mình về quê thì mình lại trở về nhà tiếp tục đám giỗ nhưng lúc đó trong nhà đã ăn sắp xong. Mình dự định cả nhà ăn xong sẽ dọn dẹp, rửa bát như mọi lần. Vừa lúc đó mình hoa mắt, ox mình liền đưa mình lên phòng nghỉ và bảo cứ để đó. Mình cũng yên tâm vì cứ tưởng ox phụ mình dọn (nhưng không phải vậy).
Khi hết choáng váng thì mình nghe mẹ chồng gọi cửa, mở cửa ra thấy bát đũa trước cửa phòng, mẹ chồng thì bảo cô em chồng mình bưng bát đũa bỏ trước cửa phòng mình bảo mình dọn. Mình có trình bày với mẹ tình trạng của mình (mẹ chồng mình cũng biết vì dạo này mình đi làm hay bị choáng và ngất vài lần phải có người đưa về nhà) nên mẹ rất thông cảm, mẹ cũng bảo cô em chồng không cho mẹ dọn giúp mình và 2 anh em của ox mình cũng có cự cãi nãy giờ (tội nghiệp ox xót vợ đấy :Crying: ).
Sau chuyện này xảy ra, cũng có vài chuyện cô em chồng cãi nhau với chồng mình nhưng mình nghĩ không nên nói ra ở đây.
Cho đến giờ mình dù có nói với mẹ chồng rằng không chấp chuyện trẻ con ấy, nhưng mình thật sự choáng váng và tủi thân. Mình không thể hiểu được tại sao lại bị cô em chồng đối xử như vậy ??? Nếu mình có lỗi thì sao em ấy không nói với mình mà lại có hành động đó ??? Trong lòng mình thật sự rất giận và không thể chấp nhận hành động đó, mấy ngày nay mình ko muốn gặp mặt cô em ấy, mình chỉ muốn dọn về nhà của mình để dưỡng thai vì ở như thế này thì đối với mình là quá sức chịu đựng.
Ba mẹ mình bảo mình cố chịu đến tháng thứ 7 rồi về, như thật sự đối với mình ở gia đình chồng bây giờ giống như một sự hành hạ, mình không thể nào giận vì như thế khó xử cho ox, cho bố mẹ chồng mà điều đó là điều mình không muốn. Nhưng giáp mặt và nghe cô em chồng nói chuyện thì đó là điều cho đến giờ mình vẫn không thể nào chấp nhận được. (sau chuyện ấy mình coi như em chồng là vô hình, 2 chị em kô nói chuyện với nhau-mà trước khi cưới đến giờ cô em chồng của mình thì lại vốn không thích mình nên mình cũng hạn chế va chạm - tránh voi chẳng xấu mặt nào phải kô nhỉ)
Mình phải làm sao bây giờ ?? chứ sống thế này tinh thần của mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bé iêu của mình