Mình phải cư xử như thế nào với người đòi nhận mình làm con? Nhờ mọi người tư vấn giúp
Chào các mẹ! Mình năm nay 36 tuổi sinh năm 1975 sau ngày đất nước giải phóng, có chồng và là mẹ của hai cậu nhóc tỳ. Cuộc sống của mình hiện nay cũng tạm ổn, hai vợ chồng đều làm nhà nước, đã có nhà riêng. Năm nay mình gặp hạn vì là năm tuổi, nhưng đặc biệt gần đây mình gặp một chuyện mà không thể nào hiểu nổi và biết tính làm sao, vì vậy rất mong các mẹ giúp đỡ.
Cách đây hơn 1 tháng, có 1 người đến nhà tìm mình, nói bóng gió là tìm cho ông chú của anh ta ở trong quê, anh ta kể về quan hệ của ông ấy và má mình lúc trước giải phóng, và hẹn khi nào ông chú ra sẽ nói mọi việc, mình gặng hỏi mãi thì anh ta nói là đi tìm nguồn gốc, làm mình rất ngạc nhiện và hoang mang, không hiểu chuyện gì hết. Mình nói rõ để các mẹ hiểu hơn, mình mất mẹ lúc 17 tháng, mình có 1 anh trai, sau đó 2 năm ba mình lấy vợ kế. Từ đó mình sống với mẹ kế và ba, anh trai thì ở với ông ngoại (vì trước lúc mất ông ngoại ở với má mình). Đến nay, ông ngoại. mẹ kế, ba và các cậu dì mình đều mất.
Sau đó đúng 3 ngày, ông chú của anh ta ra gặp mình, nhưng mình đi chợ nên ko gặp, chỉ gặp ông xã mình, và ông ấy kể là trước giải phóng làm ăn chung với má mình và có con là mình, lúc má mình mất ông ấy muốn nhận mình về nuôi nhưng má mình ko đồng ý. Bây giờ ông ấy muốn tìm mình để xem mình sống như thế nào. Chồng mình nói với ông ấy là chuyện quá khứ không ai biết và lâu nay cũng ko nghe ai nói. Nên ko thể tin được sự việc này và cũng không để làm gì khi khơi lại quá khứ và khuyên ông ta không nên đến nữa. Ông ta năn nỉ chồng mình gọi điện cho mình về để ông ấy gặp mặt .Sau đó ông ấy đã ra về mà ko gặp mặt mình.
Từ hôm đó đên giờ mình cảm thấy rất mệt mỏi, vì mình ko hiểu nổi, ba mình thương yêu mình nhất trong 3 đứa con. Nhà nội rất thương mình và hay nói mình giống cha. Vậy mà bây giờ lại có chuyện này xảy ra.
Hơn nữa, trong năm này mình và anh trai mình còn vướng vào chuyện kiện tụng nhà cửa với mợ mình (mợ ở trong quê), tòa vẫn chưa xử nhưng anh em mình chắc thắng vì họ kiện ko có căn cứ. Nên mình cũng nghi ngờ người đàn ông này có liên quan gì đến vụ kiện kia không? Nhưng mình cũng ko hiểu nổi nếu nhận mình làm con thì ông ta được lợi gì trong vụ kiện này.
Chồng mình thì lại tin vào những lới ông ta nói, chồng mình nói rằng do hoàn cảnh người ta không dám tìm đến minh.
Thực sự mình rất mệt mỏi, không biết phải xử lý như thế nào? Mọi mọi người giúp đỡ mình với!