Chào các bạn!
Đây là bài viết đầu tiên của mình trên wtt. Mình có vấn đề này muốn chia sẻ.
Mình đã có chồng và chồng mình làm xa còn mình thì sống ở quê, ở nhà riêng nhưng ngay sát bên cạnh nhà ông bà nội. Chỉ có mình và con nhỏ 5 tháng tuổi thôi, ox thì cuối tuần (t6) về và sáng t2 đi sớm. Cứ đều đặn như vậy.
Mình thấy buồn nên mang con lên ngoại ở và cũng cuối tuần khi ox về thì m mới về. Ob nội có vẻ ko thích lắm, hay để ý. Mẹ chồng mình có hay lên với mẹ con mình nhưng thưa thớt. Mình có mấy vấn đề như sau:
1. Mình có nên lên ngoại nvay nưax ko.
2. Khi ở dưới nội, mình ko nhờ mẹ chồng đi chợ mà hay gửi hàng xóm, như vậy mchong giận có đúng ko?
3. Hôm nay mchong đi xe đạp 4 km lên thăm cháu trên ngoại, mình biết nhưng mệt nên mình ko dậy mà mình vẫn nằm trong giường nghe mchong và mẹ đẻ nc với nhau và bà mchog có vẻ giận mình và nói với mẹ đẻ mình vì mẹ lên mà ko ra hỏi.
P/s mình lên ngoại chẳng mấy khi, ko muốn nói là 100% gọi điện về thăm gđ bên nội. Ông bà nội gọi nhỡ nhưng mình ko gọi lại và thắc mắc thì mình nói là máy hết tiền.
Máy m hết t thật nhé!
Mình đáng trách chỗ nào, đáng thương chỗ nào?

