sau 4 năm lấy nhau con bh đã 3 tuổi ,đây là lần đầu tiên anh đi làm ,e vẫn chưa nhận đc tháng lương đầu tiên của anh ,có lẽ cũng chả đc cầm vì tiền học thêm tháng này của anh cũng nhiều ,sau 4 năm làm vợ e bươn chải cs nuôi 2 bố con ,.đôi lúc e cảm thấy cùng cực . túng thiếu lúc nào e cũng lo tiền ,lúc nào cũng tiền cho cả gia đình gồm cả bố mẹ anh ,nhưng e thấy vợ chồng mình lúc nào cũng vui ,cũng hp .sau 1 ngày về nhà anh cũng giúp e việc nhà , a dậy con tâp xe ,cho con ăn anh làm đc hết . mỗi ngày chủ nhật a lại đưa con lên đê thả diều ,e cầm bát cháo chạy theo ,e vẫn mong khoảng khác này còn mãi ,mặc dù ngày mai e phải lo cs ,a mới đi làm đc mấy hôm mà đã ốm rồi ,tại a chưa quen ăn cơm hàng ,và đi làm xa ,hôm nào cũng đua vợ đi làm và đón vợ về , với những cái ôm hôn bất chợt . nắm tay ,làm e quên cả khó nhọc ,hany a đi làm rồi đi học thêm luôn ,e về trước sót hết cả ruột vì thương anh này ...cứ đứng cổng xem anh sắp về chưa còn chuẩn bị cơm nước cho anh ,pha cho anh cốc sữa .a đã vất vả cả ngày rồi ,yêu và nhớ anh chưa 1 năm chưa găp ý ..a chưa từng mua đc gi tặng e , nhưng anh đã tặng e đưa con vô cùng đáng yêu ,4 năm rồi lúc nào chúng mình cũng nắm tay nhau khi ngủ, nửa đêm tỉnh dậy e lại hôn anh 1 cái thật dài .a thường xuyên vờ cảm cúm để gửi con .