Hôm qua mình vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của chồng mình: "Tiền chụp ảnh cưới hôm chủ nhật anh để cho con nó một ít".


Trong khi thỏa thuận về tiền nuôi con hằng tháng thì chồng mình sẽ đưa vào giữa tháng, nhận lương là anh ấy đưa. Có bất cứ điều gì thay đổi sẽ báo. Và hằng tháng mình cũng vẫn hỏi anh là đã đưa tiền chưa vì nếu anh chưa có thì mình bảo lấy tiền của mình mà đưa trước đi.


Vậy mà đây ko phải 1 lần mà nhiều lần vợ cũ của chồng mình cứ giục lấy tiền hằng tháng dù biết là giữa tháng mới có.


Chị ấy cũng không hề biết tiền chụp ảnh cưới đó là tiền của ai. Và chị ấy có biết đến giờ mình vẫn đang là trụ cột chính thu nhập và chi tiêu gia đình không? Không phải là mình giỏi giang gì mà vì công việc về ngành Xây dựng và GT của chồng mình năm nay là năm khó khăn, Mình hoàn toàn thông cảm. Mình chưa bao giờ đòi hỏi chồng mình đưa tiền mà chị ấy nghĩ là anh ấy có lại không cho con sao? Chị ấy quên mất 1 điều là với người đàn ông có trách nhiệm thì ko bảo họ cũng sẽ làm ư? và nếu ko có trách nhiệm thì có đòi nữa cũng thế mà thôi. Còn mình là vợ của chồng, mình có thể quên đi cái đạo nghĩa lo tròn bổn phận của chồng mình ư? Con chồng dù không phải con mình nhưng mình cũng có nghĩa vụ thay anh ấy lo lắng.


Tình cờ đọc được lời của vợ cũ trên WTT "Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Mong ước thời gian 1 ngaỳ 48 tiếng để làm được nhiều thứ. Trung thu bố đến mua quà và chơi với con được 10 phút ( như là khách), rồi đi chụp ảnh cưới. Hôm sau bảo đóng tiền cho con thì kêu chưa có. Hic. pótay.com rồi."


Vợ cũ của chồng giờ đã có bạn trai vậy chồng mình hay qua thăm con kiểu gì? Cả 1 ngày đến tối mịt mình cũng gặp chồng mình được mấy? Nhiều lúc bảo anh đón con nhưng con cũng bận đi học, bố cũng bận đi làm cả ngày, nếu sang cũng chỉ chơi với mình. Có lúc rảnh muốn đón thì con lại sang nhà ngoại, nhà nội.


Mình lấy anh đã 10 tháng nay chưa có được cái ảnh cưới nào cũng bận rộn ko đi chụp được. Nên mình mới bảo thôi phải đi chụp mà có cái làm kỷ niệm, cớ gì lấy đó mà nói kiểu có tiền mà ko đưa cho con? Hàm hồ.


Hôm qua sang nhà bố mẹ chồng mình càng biết nhiều hơn về quá khứ của chồng và vợ cũ.


Xét:


- Mình ở với chồng không ngắn không dài, xấu tốt mình là người hiểu rõ. Cuộc chia ly nào cũng có lỗi của cả 2 người, mình biết lỗi của chồng mình ở đâu và mình tin rằng vợ cũ của chồng mình cũng có lỗi nhưng hình như qua những gì mình biết thì chị ấy luôn cho rằng mình là người có "trách nhiệm, lo toan và rất chu đáo" và nói điều đó cho bạn bè chị ấy biết và tất cả mọi lỗi lầm là do chồng mình. Và chồng mình đi ngoại tình nên mới chia tay. Nhưng ai hiểu được vì sao chồng mình có người khác không? Trong khi bản tính của chồng mình không phải là như thế.


- Nhìn người con là biết mẹ đã ảnh hưởng như nào đến con


- Nghe những câu chuyện kể của mọi người trong gđ chồng, càng biết lẽ đời ai sống với ai ra sao nhất là về vợ cũ của chồng dù nhà chồng mình cũng ko muốn chê trách gì. Mình tôn trọng bậc làm cha mẹ. Dù gì chị ấy cũng từng là con và giờ con chị là cháu của ông bà.


Mình chỉ không biết làm gì với chị ấy khi chị ấy làm phiền chồng mình chỉ vì mấy cái tiền bạc, Tháng nào cũng cứ thế. Mình cũng bảo anh nói rõ với chị ấy là anh sẽ tự giác, ko phải nhắc nhưng mà cứ thấy chưa đến ngày đã giục. Mình thấy không vui lắm vì điều đó.


Mình nên thế nào?