Mình nên li di hay hàn gắn? mọi người giúp mình với để sau này mình k phải hối hận vì lựa chọn của mình
Chào mọi người! Nửa năm sau khi phát hiện chồng ngoại tình, mình rong ruổi trên diễn đàn mong tìm 1 trường hợp giống mình để tìm câu trả lời, nhưng rồi đến nay mình vẫn chưa tìm được và quyết định post trường hợp của mình lên đây để xin mọi người tư vấn giúp: mình nên li dị hay quay về?
Mình sn 83, người miền nam gốc bắc, có bằng đại học ngoại ngữ. Chồng sn 75, học chưa hết cấp 3 do lúc trước tham gia trong đội tuyển bóng đá nhưng k đc vào đội tuyển, người Hà Nội, ngành nghề lái xe cho công ty.
Mình và anh quen nhau qua mạng. lúc đó mình đang là sinh viên, mình trong SG, anh ở HN. Lúc đầu nhận làm huynh đệ, sau 2 năm chat chit thì anh tỏ tình qua mạng và mình nhận lời yêu. Yêu 1 năm thì cưới. trong 1 năm yêu nhau, mình và anh gặp nhau khoảng 3-4 lần gì đó mình cũng k nhớ nữa. lần đầu là mình đi tàu ra gặp anh. Lúc đó mình nông nổi và liều lĩnh quá. Mình ra, anh đưa mình về nhà chị gái chơi 1 lúc, rồi ra thuê ks ở. Chồng là mối tình đầu và người đầu tiên của mình (cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa có người thứ 2). Mẹ chồng mình bán bún chả. Lần đầu mình ra, anh chỉ đưa mình đến gần chỗ mẹ anh bán rồi mình đi bộ lại ăn bún. Mình cũng k nhớ nổi lần đó a có đưa mình về nhà anh chơi k nữa, nhưng sau đó mình phát hiện ra anh nói dối mình, lúc trước anh nói nhà anh ở mặt phố đường Hoàng Diệu, a k nói anh làm nghề gì nhưng a cố tình làm mình hiểu nhầm rằng anh làm văn phòng và cũng có xe oto riêng này kia, chứ mình k hề biết là anh làm lái xe, xe máy cũng k có, fai đi mượn của bạn. sau khi phát hiện ra anh nói dối về nghề nghiệp, mình tức giận và nói chia tay, thì a bảo: e biết gia đình anh nghèo, e chê fai k? thực tình lúc đó mình chỉ bực vì bị anh lừa dối, chứ k để ý đến giàu nghèo, lúc đó mình ngây thơ khù khờ lắm, mình nghĩ yêu thì k tính toán so đo, chỉ cần người đó tốt và 2 người yêu nhau là đủ. Rồi sau đó mình bỏ qua cho anh. Anh có vào sài gòn 1 lần. mình ra HN thêm 2-3 lần nữa, có lần ở nhà anh đến gần 1 tháng (lúc đó mình được nghỉ hè). Khi mình nói chuyện xin cưới thì ba mẹ mình và họ hàng bên mình k ai đồng ý, mọi người sợ mình lấy chồng xa, người bắc, lái xe, rồi k có đạo (mình theo đạo Công Giáo) mình sẽ khổ. Nhưng mình cố gắng thuyết phục, mình fai qỳ xuống xin ba mẹ, thú nhận rằng chúng mình đã ăn nằm với nhau để bố mẹ cho cưới (có lẽ đây cũng là lí do mình quyết định cưới vì đã trót hix, cộng thêm cũng thấy thương anh nhiều). Sau đó ba mẹ mình cũng đồng ý cho mẹ anh vào nói chuyện. về quê nói chuyện gia đình mình cũng đồng ý rồi, sau khi lên SG k hiểu sao ba mẹ lại đổi ý k cho cưới nữa, rồi lên tp bắt mình về k cho đi học nữa, anh đã khóc khi thấy mình bị bố tát, rồi anh nói thôi bố cứ để em học xong rồi mới tính tiếp, lần đó mình thấy anh khóc nên thương lắm. Nói thêm là mỗi lần chia tay nhau ở ga SG anh đều khóc.