mình tin chắc anh ấy không có người khác, dĩ nhiên mình cũng không có người khác, nhưng mình hay ảnh đều cảm thấy lạnh nhạt, tụi mình không có chuyện để nói với nhau, ngoại trừ công việc hoặc con. có lẽ mình và anh ấy về chuyện đó không hòa hợp, cho nên từ từ cũng đâm lười. mình muốn ly hôn từ lâu rồi, nhưng còn nhiều vướng bận, tình nghĩa của 8 năm chúng mình chung sống, còn hai đứa con minh sẽ như thế nào.
gân đây mình có nhỏ bạn mới ly hôn chồng được mấy tháng đâu nay đã có bồ. mình nghĩ nếu mình thôi anh ấy mình có như vậy không? con anh con em con ai? sống như hai người bạn như vậy cũng tốt, bề ngoài mình có chồng sẽ bớt được những phiền phức. nhưng mình lại cảm thấy nó lửng lờ thế nào ấy. minh không biết làm sao?