Bố mình có một người em trai hi sinh khoảng vào năm1971- 1972. Khi nhập ngũ ông bà nội mình chỉ biết là đi vào phía Nam rồi có giấy báo tử, không biết ngày và năm hi sinh, nên lấy ngày nhận được giấy báo tử làm ngày giỗ ( thương quá ). Sau khi hòa bình lâp lại, phần vì không có thong tin gì, phần vì điều kiện đi lại khó khăn, phần vì kinh tế túng thiếu nên không có đi tìm được. Bây giờ ông bà nội mất cả rồi, bố mình cũng đã mất khi mới chỉ 58 tuổi. Ông bà nội đông con, có 3 con trai trong đó có bố mình, chú đã hi sinh và một chú là thương binh cũng mất khi còn trẻ chưa kịp có vợ. Nghĩ thương ông bà và các chú vô cùng. Giờ mình đã trưởng thành, lấy chồng, cũng có tiết kiệm được đôi chút. Mình muốn tìm được nơi nằm lại của Chú mà khó qúa. Vừa rồi gia đình mình cũng lần tìm hướng hành quân của đơn vị Chú. Cô mình nằm ở Quảng Trị 5 ngày để tìm thong tin về đơn vị Chú. Được biết, đơn vị Chú được lệnh hành quân đến Cần Thơ, Gia đình mình đến Tỉnh đội Cần Thơ để hỏi thì người có thẩm quyền ở đó trả lời rằng: Thời đó, có nhận được tin đơn vị NB ( là tên đơn vị của Chú ) sẽ đến Cần Thơ, nhưng đơn vị đó đã mất tích, từ tướng đến quân đều mất tích một cách khó hiểu, không để lại một dấu vết nào và mọi người trong đơn vị đều được công nhận liệt sĩ và có giấy báo tử về địa phương. Bây giờ mình muốn tìm Chú bằng cách nhờ một nhà ngoại cảm nào đó, mình nghe nói chị Phan Thị Bích Hằng rất giỏi tìm mộ liệt sĩ, nhưng tiếp cận với chị ấy vô cùng khó, mình đã thử nhiều lần mà không được. Mình muốn hỏi các bạn trên diễn đàn xem ai đã từng và đang đi tìm mộ người thân và đặc biệt là liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm không? Và các bạn khác có biết cá nhân nhà ngoại cảm nào có thể tìm mộ không? Mình vô cùng day dứt khi chưa tìm được Chú. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.