Chào các bạn!!!!


Mình hiện đang sống ở quận 10 và học nghề ở nhà văn hóa phụ nữ thành phố .Hôm nay mình viết bài này vì cảm thấy tội nghiệp cho những người phụ nữ chúng mình khi phát hiện chồng phản bội mà cứ ôm đau khổ đó dày dò bản thân một mình , vậy thì sao mình không tìm đến chia sẻ cho những người đã đi trước và đang sống tốt .Mình cũng từng trải qua những tháng ngày kinh khủng đó và chịu đựng một mình .Mình rất mong tìm được những bà mẹ đồng cảm , một tuần hãy dành cho nhau một ngày hẹn uống cafe đi chơi có thể sẽ giúp cho chúng ta mau quên hơn . Đừng tự hành hạ mình mà hãy sống cho bản thân mình bởi vì đời người chỉ có một lần , hãy làm những việc mình thích . Mình lúc trước không có chồng ở nhà hoặc anh ấy đi dạy là mình không biết làm gì , rất buồn và cô đơn ,nhưng bây giờ mình mong là chồng mình cứ đi suốt cũng được rãnh là mình lại đi chơi làm gì cảm thấy bản thân vui vẻ là được , không quan tâm quá nhiều nữa .Bởi vì quan tâm nhiều cuối cùng nhận lại toàn là giả dối thôi ..............Nếu ai có cùng suy nghĩ thì hay tham gia với mình làm một hội những bà mẹ trẻ đang lấy lại sự yêu đời nhé .........ở sài gòn thôi nhé