Xin chào mọi người!Mình sinh năm 1974,lập gia đình năm 1997.Con gái lớn nay đã học lớp 8 rồi.Khi cháu trai thứ 2vừa đầy năm thì vợ mình có bầu lại.Do điều kiện lúc đó quá khó khăn nên dù cháu đã được gần 5 tháng,vợ chồng mình vẫn quyết định bỏ cháu.Viêc làm đó cứ ám ảnh mình cho tới tận bây giờ.Hiện tại, kinh tế gia đình mình đã ổn định,các cháu cũng đã lớn khôn.Giờ đây mình muốn nhận một bé gái .Các gia đình nào vì lí do nào đó mà không thể nuôi con,hãy liên lạc với mình qua số ĐT:0974835458. Ai biết những trường hợp như vậy hãy thông tin cho mình biết,mình xin cảm ơn rất nhiều.Mình xin cam đoan sẽ yêu thương chăm sóc cháu,không để cháu thiếu thốn bất cứ thứ gì..Rất mong được sự quan tâm của mọi người và mình cũng mong sớm nhận được hồi âm.Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này của mình.Xin chào và chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc.