Mình lấy chồng được 1 năm rưỡi, quen nhau qua giới thiệu và đi lại 3 tháng thì cưới
Thời gian đó mình đang hụt hẫng vì mới chia tay nên không màng nhiều đến tính cách hay những j xung quanh chồng, cưới thì cưới
Mình có bầu, nhưng từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ chồng quay mặt lại phía mình, toàn quay lưng, chưa bao giờ được chồng ôm khi ngủ, gác cũng không
Mình mà có mon men lại gần thì xua đi, nên chuyện quan hệ cũng không thường xuyên, nhiều đêm khóc thầm vì mình đã lạ nhà, lại k đc yêu thương
Rồi chồng cứ rảnh ra chơi game, xem tivi, ham mê đến nỗi không cần biết vợ làm j, cứ chơi đến khi mệt thì ngủ
Mình gần như chẳng được chia sẻ những suy nghĩ hay tâm sự
Rồi mình sinh con, chồng cũng csoc lo lắng thời gian đầu, sau con hay khóc nên chồng chuyển xuống ngủ vs e trai ở tầng dưới để đi làm đỡ mệt, mình vốn đã thấy thiếu vắng nay càng cô đơn hơn
Chồng vẫn ko sửa đc thói xấu ham chơi ham xem, đã ham thì có ngồi ngay cạnh cũng ko cần biết, mải miết vào với trò giải trí, đã vậy lại còn cố chấp, bảo thủ, luôn cho mình là đúng, vợ góp ý thì cắt ngang để ko phải nghe nữa
Một mình e chăm con, r mẹ chồng cũng đỡ cho mỗi khi rảnh, ông bà thì tốt vs e
Nhưng tuyệt nhiên e chẳng cảm nhận đc tình yêu nên nghiễm nhiên trong lòng e chẳng hình thành một sự đáp lại, cứ hời hợt là vậy rồi chuyện vợ chồng chăn gối cũng nhạt nhẽo theo, giờ con 9 tháng r cũng đã ngoài 9 tháng k qhe, cũng đã lâu rồi phải đến 4 tháng chồng k ngủ cùng 2 mẹ con vì con hay dậy khóc đêm
Thêm một lý do e ko thể nào gần gũi chồng là chồng e ở bẩn, lười tắm, móng chân tay luôn để dài và rất đen bẩn, tóc tai bù rù, râu k cạo, rất ít khi rửa chân tay mặt mũi trừ khi là tắm ... đã ít gần nhau thì thôi cứ gần nhau là mùi cơ thể của chồng khiến e sợ, lâu dần thành ra chẳng còn cảm giác vs chồng nữa, dù thỉnh thoảng cũng tắm vs nhau, mà e k muốn chồng động vào ng huhu, e đã dùng mọi cách để góp ý cho chồng sống ngăn nắp sạch sẽ mà ko ăn thua, kể cả nói vs mẹ chồng mà rồi bà góp ý xong vẫn đâu hoàn đấy
Em chán nản, mệt mỏi, stress, thèm muốn nhưng k giải tỏa đc, cáu bẳn... rồi giờ thành ra mặc kệ, sau nhiều nỗ lực cả nhắn tin gọi đt, qua cả FB nhằm tìm cách nói chuyện vs chồng mà vô ích, chồng e dường như k qtam điều j, vẫn cứ sống như 1 ng độc thân vui vẻ, e mỏi mệt thực sự
Sống chung 1 nhà thì phải chia sẻ hi sinh sửa đổi thói quen khi còn độc thân dần dần nhưng chồng e k hề có xu hướng muốn sửa mà dường như còn tệ hơn, cẩu thả hơn, ngay cả bản thân mình cũng k buồn chăm sóc, lười nhác, lôi thôi, ỉ có vợ rồi thì k bgio cần soi gương nữa
E muốn ly thân 1 thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm vợ chồng, e đủ bản lĩnh nuôi con đơn thân, còn sống như diễn 1 vở kịch thế này e căng thẳng mệt mỏi quá