Hôm nay km ở Mỹ, mình order chiếc đồng hồ 1,8tr vì cái cũ mẹ cho mình xài 6 năm bị hư. Chồng lục tin nhắn FB của mình chuyển khoản nên rất quạu. Chiều 6h hơn đi làm về mình rước con bên ngoại, do chạy nhảy nhiều con đổ mồ hôi và đói bụng vì ăn từ 4h30. Về nhà bà nội cho đi tắm và ăn vì con nói giỡn bảo chưa ăn gì. Vậy là chồng hỏi, mình bảo giờ này chắc ăn rồi, chồng thái độ rất hỗn bắt mình phải gọi mẹ ruột xác nhận. Mình bực wá ăn k vô thì chồng gây lộn, bảo sao k hỏi xin phép mua đồng hồ. Mình nói trước giờ e phải lo cho nhà anh, còn nhà e thì toàn bao bọc 2vc, giò tiền em bán đồ được mua đồng hồ để xài vì cái cũ hư rồi. Chồng bảo gd mình bao bọc cái gì, thì mình bảo mẹ vợ cho cái nhà sống sung sướng, tim thêm học trò cho chồng dạy, đi du lịch mẹ đóng cho...trong khi nhà chồng k có điều kiện nên mình tổ chức cho bmc, em chồng đi chơi, phần chi giành phần nhiều về mình, tiền thay toilet, tiền gửi tết. Vậy là chồng bảo đi du lịch tại mày năn nỉ tao đi, ai biểu mày tổ chức còn kêu ca. Mày láo dám kể ah, rồi lao vô đánh trên đầu mình. Mình đau quá các mẹ ah, k phải bị đánh, mà đau vì chồng k bao giờ biết quý những gì mẹ mình giúp, lúc nào cũng tỏ thái độ chống đối, mà 6 năm rồi, mình toàn nhin, khuyên giải, chồng hứa hẹn thay đổi những vẫn vậy.
Mình thấy bất hiếu với mẹ, mẹ mình đơn thân nuôi 2 chị em, về hưu vẫn đi dạy, lo nhà cửa cho 2 con. Mẹ mình đảm nhận cả vai trò người bố, nên đôi khi nhờ con cái k hỏi ý truớc có rảnh hay không như đi photo bài, canh học trò giùm mẹ, chồng mình gia đình k giàu nhưng rất được cưng chiều, mẹ chồng nội trợ nên k bị sai làm gì. Mẹ mình nhờ mấy lần mà k hỏi trước, chồng cảm giác bị sai khiến nên ghét mẹ mình luôn.
Hic, mình nản quá, những gì mẹ vợ làm cho 2vc thì bị xem thường, mình chăm lo gd chồng là chuyện đương nhiên, còn mẹ chồng xuống chơi mấy tuần thì rất được ca ngợi, phải giúp bmc ăn uống thật tốt, tiền bạc rủng rinh, bmc làm sai k được nói, nói với chồng làm lơ. Vd như dạy con mình cái gì đánh cái đó, đánh luôn cả ông bà bố mẹ. Nên mỗi khi bmc xuong con mình rất hỗn, phải day lại cả tháng. Sao mình thấy bất công với mẹ mình quá, k phải ai cũng hoàn hảo, nhưng mẹ mình thương con cháu bằng cả tấm lòng vật chất lẫn tinh thần, mà bị con rế khinh thường ra mặt, nhà mình chị, mẹ, cậu dì đều thấy. Tại mình nhu nhược hay gia đình mình hiền để chồng lên mặt như thế. Chồng mình là giáo viên dạy kèm, tổng lương trên dưới 15tr, mình trước lương cao, đổi việc mới lương thấp hơn chồng, nhà mẹ cho nên k phải tốn tiền thuê, con trai 5t.