Mình muốn ly hôn các mẹ ạ. cho mình xin lời khuyên.
mình và ox cưới nhau được 3 năm. 2 vc mình hiện tại chưa có con. 2 vc chồng cũng đã đi khám xét rồi. bác sĩ kết luận mình bình thường. Chỉ có TT ck là yếu. mình chăm ck mua này mua kia về cho ăn cũng k ăn,. có ăn cũng chỉ ăn 1 miếng cho có lệ. Khuyên tạm thời bỏ rượu, bỏ bia, bỏ thuốc đi cũng không nghe.
Ngày mới cưới nhau mình nhịn đủ điều, chăm lo nhẫn nhịn, chiều chuộng ck hết khả năng có thể. tối đến mình tủi thân, đêm nào cũng khóc, ox biết nhưng chẳng an ủi, hỏi han, chẳng quan tâm, mặc kệ mình khóc, lấy tai nghe xem phim, nhưng qua thời gian mình nói ox không nghe, khuyên không được. mà còn đổ đốn rượu vào là kiếm chuyện gây sự, chửi bới, đập phá đồ đạc.
mình giờ không nhịn nữa. cũng nói lại. cũng có thể vì mình quá buồn, quá đau nên chẳng còn có thể nhẹ nhàng ngọt ngào với ck được nữa.
giờ 2 ngày 2 vc cãi nhau mấy lần. mình muốn ly hôn. mặc kệ tất cả, bỏ hết. mình chẳng cần gì., chẳng quan tâm ai nói gì, cũng chẳng quan tâm thời gioan qua mình cố gắng dể làm gì.
hiện tại trong đầu mình chỉ có 1 suy nghĩ duy n hất là ly hôn. mình đi khỏi nơi đây.
mình không sống chung với bme nên không biết phải nói thế nào.
mọi nguoif ơi. hãy cho mình xin lời khuyên., để mình giải quyết, cứ như thế này mình tự tử sớm quá.
lần trước định nhảy sông rồi nhưng ox lôi vào được.