Chào các mẹ!


Mới chỉ có hơn 1 tháng lên diễn đàn tâm sự về chuyện ngoại tình của chồng mình thôi mà giờ lại thấy mấy ngày lại có mẹ cũng lên khóc than chồng ngoại tình, thực sự thì mình chỉ muốn mở topic này cùng với các mẹ có hoàn cảnh như mình, lập thành hội rồi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ nỗi buồn và các cách phòng tránh cũng như đối xử với chồng và kẻ thứ 3, vì nhiều mẹ khồng dám nói với gia đình hay người thân, sợ họ lo lắng nên nhiều khi cũng uất ức, khóc lóc mệt mỏi cố gắng vì con mà nín nhịn...mà không biết giải quyết như nào. Vì mình cũng vừa trải qua cảm giác đó, khi ko thể tâm sự và nhờ đến ai được nên nhiều khi nghĩ quẩn...lên diễn đàn được những ng tuy không quen biết nhưng cũng tâm sự và cho những lời khuyên làm mình thấy cảm động lắm


Các mẹ ủng hộ mình nhé, mong các mẹ đều có những phút giây thảnh thơi, nhẹ nhàng và bình yên không phải đau khổ vì những người chồng phản bội.


Chúng ta cùng sát cánh bên nhau, những người vợ đáng yêu, chung thủy thương yêu chồng con hết mực mà vẫn bị lừa dối.