Mình viết bài này trong tâm trạng buồn lắm. Mình không muốn nói nhiều đến những gì mình vừa trải qua, vì nó quá kinh hoàng và đau đớn. Mình chỉ muốn lên đây để có thể làm quen, chia sẻ với những cặp vợ chồng nào ở Hà Nội mà rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn như vợ chồng mình để có thể tâm sự, giao lưu. Vợ chồng mình cũng có nhiều bạn bè, nhưng chẳng ai rơi vào hoàn cảnh như chúng mình cả, nên nhiều khi mình thấy cô đơn lắm, chỉ muốn nói chuyện hoặc đi chơi với những người cũng như mình cho đỡ tủi thân thôi. Có vợ chồng nào cũng rơi vào hoàn cảnh như mình thì vào đây làm quen chia sẻ nhé!