Mình không biết bắt đầu từ đâu, nói chung hiện tại cuộc sống của mình và gia đình bế tắc, mình vừa trải qua một thất bại nặng nề trong làm ăn và bị chính bạn thân cùng làm ăn chung phản bội quay lại hại gia đình, nên gần như tinh thần của mình hoang mang, bất ổn và lo lắng suốt ngày. Hiện tại mình đang dự định bắt đầu lại cuộc sống mới chỉ mong bình yên sống, tránh xa cuộc sống bon chen xô bồ và đầy cảm bẫy. Vợ chồng mình có 1 cậu con trai 8 tháng tuổi rồi. Mình chọn Đà Lạt vì ở đây mình cảm thấy tâm hồn an bình và hơn hết mình muốn bắt đầu cuộc sống mới, các môn quan hệ mới và sự nghiệp mới ở đây. Về công việc thì mình có thể làm đủ thứ từ thiết kế đồ hoạ, thiết kế nhà, quay phim chụp hình, làm đồ handmade,... cũng hi vọng tìm được công việc nuôi sống gia đình.


Mình cần sự giúp đỡ tư vấn của mọi người, mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm giúp mình.