Hôm qua EC và mình hẹn đi gặp nha sĩ nhưng vì cty bả có cuộc họp nên mình phải tới cty chờ sẵn rồi đi luôn. Vô tình mình gặp lại cô giáo dạy môn Sử năm lớp 9, cô còn khá trẻ nên chỉ khoảng 35-40t. Hóa ra chồng cô làm ở cty EC mình gần 2 năm nay mà mình ko biết.
Mình và cô đều ngồi ở sofa tiền sảnh chờ. Cô chờ chồng cô, mình chờ EC. Ban đầu mình nhận ra cô, và mình biết cô cũng nhận ra mình, nhưng cả 2 chỉ nhìn nhau cười xã giao rồi mình giả lơ lấy tạp chí ra đọc.
Sau đó EC mình xuống cùng 1 người đàn ông là chồng cô. Đại loại là vc cô muốn mời EC mình ra ngoài đi ăn hay nói chuyện gì đó. EC mình từ chối nhưng vc cô cứ níu kéo giữ lại nên EC mình nổi cáu, bảo là có hẹn với người nhà (là mình) rồi.
Sau đó cô biết mình là người nhà của EC, nên tỏ ra ngạc nhiên nhận ra mình là hs cũ của cô ngày trước. Mình cũng giả vờ ngạc nhiên nhận ra cô rồi ậm ờ chào hỏi cho qua. Lúc đó EC nghĩ cô quen với mình nên cũng hứa với vc cô khi nào rãnh sẽ gặp.
Sau đó mình dò hỏi EC thì biết là vc cô muốn xin cho em trai cô vào cty làm. Thật ra cty là của BC EC, nhưng chồng EC là con 1 nên điều hành quản lý thay ba, còn EC mình thật chất ko có chức vụ gì ở đó. Trên danh nghĩa EC mình vẫn là cổ đông của cty, 1 tuần hay có khi 2 tuần mới tới cty 1 lần, và EC mình chủ yếu nắm giữ và quản lý mảng nhân sự (thật chất để nghe ngóng có nv nữ nào léng phéng với chồng bả ko thôi)
Mình với cô thật ra ngày xưa đã từng có xích mích. Chuyện là ngày đó nhiều GV thường cho cả khối làm ktra chung 1 đề, và lớp nào sắp có ktra thì thường chạy đi hỏi đề lớp vừa ktra xong. Hồi đó môn cô có ktra 1 tiết, theo lịch thì lớp mình là lớp làm ktra thứ 2, còn lớp làm ktra đầu tiên là lớp B (ví dụ ngắn gọn như vậy). Hầu hết hs lớp mình và lớp B có hiềm khích nên ko thể hỏi đề đc, riêng mình cả khối 14 lớp ai mình cũng quen, mà mình học thêm chung với lớp B nên chơi rất thân với họ. Thế là họ chịu chỉ đề cho mình.
Nhưng mình ko nỡ giấu đề với cả lớp vì nếu phát bài ra mà mình đc 10 điểm là sẽ bị nghi ngay. Hơn nữa nhiều người trong lớp lại chơi thân với mình… thế là mình chỉ cho vài người rồi từ đó lan ra cả lớp. Ai cũng biết đề là do mình kiếm đc nhưng vì đoàn kết nên ko ai bán đứng ai cả.
Rồi tới giờ ktra, cô bảo cất hết tài liệu sách vở vào hộc bàn. Mình làm theo, nhưng sơ ý để tờ giấy ghi sẵn kết quả Đúng Sai và nối kết quả với nhau (cột bên này nối tương ứng với cột bên kia), có cả câu hỏi sẽ ra trong đề. Tờ giấy đó lộ ra 1 góc ngoài hộc bàn, chỉ là 1 góc nhỏ thôi mà lại chả có chữ gì ngay góc đó. Thế là vô tình cô đi qua, cô hỏi giấy gì đây rồi tự động rút ra. Cô rất shock khi thấy tờ đề rồi hỏi có phải cả lớp biết đề hết rồi ko. Mọi người im lặng.
Cô bảo mình đề bị lộ chắc chắn là từ lớp B, nhưng ai là người ghi ra tờ giấy này? Lúc đó mình chả bao giờ nghĩ sẽ tố bạn bè nên có chết cũng ko khai, mình bảo nhặt đc ngoài hành lang. Thế là sau đó cô về lục lại đống bài ktra so nét chữ, biết đc bạn X ở lớp B chép đề cho mình nhưng cô chỉ cảnh cáo bạn. Lúc đó mình cũng yên tâm vì mình ko muốn kéo người khác xuống nước.
Khi cô phát hiện ra tờ đề, cô vẫn để yên cho cả lớp làm bài mà giật bài của mình ko cho làm nữa. Ghi vào con 0 to tướng và ghi vào sổ đầu bài mình quay cóp trong giờ ktra. Mình tức quá lên hỏi thẳng có đúng chính mắt cô thấy em quay cóp ko mà ghi như vậy? Cô là người lớn chắc cũng biết cái góc giấy nhỏ lộ ra phía ngoài như thế thì em nhìn thấy được gì?
Cô giận quá cãi ko lại thế là đuổi mình ra khỏi lớp, bắt viết bản kiểm điểm từa lưa. Mà mình ko ngán viết kiểm điểm vì hồi đầu năm trường bắt phụ huynh ký vào sổ liên lạc lấy mẫu chữ ký, mẹ mình bảo mình tự ký luôn. Mẹ rất thương mình nên chẳng bao giờ bận tâm mấy chuyện đó.
Sau đó cô kêu mình phải làm ktra lại, cô sẽ ra đề khác và chỉ 1 mình mình làm trong tiết sau, đc bao nhiêu điểm sẽ lấy số điểm đó cộng với con 0 rồi chia 2. Mình hỏi cô vậy em học hết cả nửa cuốn tập mà được 10, cô cộng 0 chia 2 là em đươc 5 phải ko? Cô nói chứ sao? Em còn muốn thế nào? Mình bảo vậy thôi khỏi đi cô, cứ để con 0 đó cho rồi. Cả lớp cười ầm lên và cô rất shock!
Từ sau vụ đó cứ tới tiết cô là cô đì mình tới chết luôn, ai nói chuyện ko sao mà mình hé miệng ra là vào sổ đầu bài. Mình để cuốn sách môn khác trên bàn cô cũng chụp mũ mình học môn khác trong giờ, rồi liên tục kêu mình trả bài miệng nhưng hên là mình đọc đâu nhó đó nên chả bao giờ ăn con trứng ngỗng lần thứ 2.
Rồi sau đó ông thầy chủ nhiệm nhìn vào sổ đầu bài thấy tên mình quay cóp khiến cả lớp bị trừ điểm. Ông ấy trước giờ rất hay đì những hs mà 20/11 và Lễ Tết ko biếu xén gì ổng. Lúc đó mình ko phải nghèo mà ko có tiền tặng ổng, nhưng vì bất mãn với cách ổng đối xử với các bạn nên ko thèm tặng. Thế là ổng đì mình, bắt mời PH vào nói chuyện. Mình nói thầy nghe em giải thích, ko phải em quay cóp. Thế là ổng chắn ngang lời mình, bảo cô câm miệng đi, tôi nhìn thấy như vậy tức là như vậy??? Mời phụ huynh vào gặp tôi.
Hồi đó vì ba mình mất sớm nên mẹ rất bận rộn làm việc lo cho gđ, mình ko muốn làm phiền bà nên ko thèm đưa thư mời. Ổng mời tới lần thứ 3 vẫn ko thấy mẹ mình đâu rồi dọa đưa mình ra hội đồng kỷ luật rồi đuổi học gì đó, lúc đó mình mới gọi mẹ vào.
Mẹ mình ngồi nghe cho có, về cũng chả chửi mắng hay trách phạt gì mình. Còn hỏi mình nếu thấy bị chèn ép quá thì mẹ xin cho con chuyển trường. Lúc đó là năm cuối cấp, lại quen nhiều bạn bè trong trường nên mình ko muốn chuyển, đành cắn răng ráng nhịn cho tới khi tốt nghiệp.
Mình ko kể lại chuyện này cho EC vì mình biết nghe xong thế nào bả cũng ko nhận em cô vào làm, có khi còn điên lên mà cho chồng cô nghỉ việc (EC mình trc giờ tính tình bốc đồng, tưng tửng như thế). Mình dò hỏi thì biết lý do tại sao vc cô muốn gặp EC mình như vậy. EC mình bảo năm sau sẽ có thay đổi nhân sự, sa thải hết những ai ko có năng lực làm việc và tuyển dụng những ngưới có tố chất khá hơn vào làm. Mình hỏi EC có tính nhận em của cô vào làm ko thì bả nói mấy cái vị trí dự tuyển đó đã đầy người từ kiếp nào, giờ chỉ thông báo rồi phỏng vấn cho có và chờ ra Tết công bố thôi. EC mình còn bảo chồng cô làm việc kém lắm nên cũng có trong sổ đen có thể bị sa thải đợt này @@
Mình đang lăn tăn ko biết có nên bảo EC giữ chồng cô lại ko? Mà nếu EC ko tuyển em trai cô hay cùng lúc sa thải cả chồng cô thì cô có nghĩ mình vẫn ôm thù xưa mà giận cô ko? Quả thật ban đầu mình muốn lơ rồi mà tự nhiên cô lao ra nhận mình làm gì khiến bây giờ khó xử thế này.