Mình xin kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình, mọi người ơi hãy tư vấn giùm mình nha, đây là lần đầu tiên minh tham gia diễn đàn, mình nói chuyện vụng về, mong tất cả thông cảm nha.
Mình hiện nay là mẹ đơn thân nuôi con, minh ở bà rịa vũng tàu, mình sinh đôi hai bé năm 2009, mình ly dị khi 2 con được 8 tháng tuổi, giờ con đã hơn ba tuổi, ba mẹ mình cũng thuộc gia đình khó khăn, phải nói là quãng thời gian đó cực kì khó khăn với mình, chồng thì ngoại tình, con thì nhỏ quá, bản thân tay trắng,nghề nghiệp chưa có, từ ngày nuôi con mình mới bước vào cuộc đời này, ngày trước dù nhà nghèo nhưng mình vẫn sống trong vòng tay ba me, chỉ biết ăn học, mình học khá tốt, nhưng kinh nghiệm cuộc đời thì thật sự đến giờ vẫn còn ngốc nhiều thứ lắm. Mình sinh 1989, nhìn mình rất già dặn so với bạn trang lứa. Mình trước đây rất khổ, nhưng giờ cũng tạm ổn, hiện tại mình vừa học nghề theo tiệm nhỏ về tóc, nail, trang điểm....,vừa làm, mình đã học được 8 tháng nay, mình biết khá nhiều nhưng chuyên sâu thì chưa, chỉ đi được nửa đoạn đường, mình không có điều kiện để theo trường lớp, học theo tiệm chủ yếu do mình để ý và thực hành, lý thuyết người ta không dạy.
Hiện tại mình ở trọ với 2 đứa con, vì khi về nhà ở thì gặp 2 người em trai cứ đánh mình vô cớ và để ý chấp nhặt từng chuyện nhỏ, nên không ở với ba mẹ được, mình làm ở tiệm, ban ngày gửi con, chiều rước về, mua cơm 3 mẹ con ăn rồi vừa làm vừa chăm 2 đứa đến tối rồi 3 mẹ con về phòng ngủ nghỉ, mình cứ nghĩ mình sẽ cố gắng thế này đến khi tay nghề mình có mình sẽ tìm cách mở tiệm nhỏ để sống lo cho con, vậy mà cuộc đời mình mãi không bình yên, vấn đề là chủ tiệm mình có thằng con trai, ngày nào nhóc đó cũng đánh con mình tơi tả, con minh không đánh lại, mới đầu mình nhịn qua chuyện, nhưng giờ không chịu nổi nữa, con mình bị an hiếp dữ quá, ngày nào 2 đứa cũng bị đánh hoài, nhiều lúc chảy máu, sưng bầm, trước kia chủ tiệm con mắng con, bây giờ phớt lờ qua chuyện, khi mình lên tiếng nói thì chị ấy và những thợ làm chung họ bảo con nít có gì đâu mà làm to chuyện, giờ mình phải làm sao đây, mình đi làm bị mấy người đó coi thường vì mình khá hiền, ít khi cãi nhau với ai, ai nói gì mình cũng nhịn, họ không tôn trọng mình, từ ngày mình nói vụ con chị ấy đánh con minh đến nay được vài hôm, vài hôm nay là chị ấy thay đổi thái độ quá rõ rệt, mình nói cái gì ra chị ấy cũng bực bội và nói mình, thật sự mẹ mình không coi con, chỉ thình thoảng ghé thăm thôi, bên nội và ba của hai đứa rất vô tâm, họ không cần biết cháu họ ra sao, và cha thì không chu cấp, con nhắn tin sỉ nhục chửi mắng mình, đến tiệm gây rối, con mình vẫn bị đánh mỗi ngày. Mình phải làm sao đây, mình không tâm sự với ai được hết, mình chưa biết coi tóc mạnh yếu, pha thuốc, canh thời gian uốn, duỗi nhuộm, các bước làm thì mình biết, chuyên sâu thì chưa, trang điểm cũng biết căn bản thôi, chưa cắt tóc được, vẽ móng chưa biết, gội đầu tốt, làm móng cắt da được nhưng chưa móc khóe chân được, bây giờ nghỉ làm thì tay nghề mình chưa đủ để mở tiệm, mà cứ tiếp tục như vậy mỗi ngày đến chỗ làm rất mệt mỏi, chưa kể con mình bị vậy nữa. ở bà rịa vt có chỗ nào dạy nghề cho người có hoàn cảnh khó khăn k mọi người, mình hiện tại vẫn đến tiệm làm nhưng mà rất bực bội,mọi người tư vấn giùm mình nha